Nữ sinh Chu Văn An xinh đẹp lưu luyến chia tay tuổi học trò

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 21/05/2016 05:28:00 +07:00

Trong buổi lễ bế giảng và chia tay khối 12, nhiều nữ sinh Chu Văn An (Hà Nội) không cầm nổi nước mắt ôm chầm lấy bạn. Có em đứng quay lưng về phía đám đông thầm khóc một mình.

Trong buổi lễ bế giảng và chia tay khối 12, nhiều nữ sinh Chu Văn An (Hà Nội) không cầm nổi nước mắt ôm chầm lấy bạn. Có em đứng quay lưng về phía đám đông thầm khóc một mình.

Sáng 21/5, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2015-2016. Toàn trường có gần 2.000 học sinh của ba khối 10, 11, 12.
Sáng 21/5, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2015-2016. Toàn trường có gần 2.000 học sinh của ba khối 10, 11, 12.  

Đầu chương trình, không khí rất vui tươi, phấn khởi. Đối với các nữ sinh lớp 12, hôm nay là ngày cuối cùng các bạn được đứng trên sân trường trong tà áo dài với tư cách là học trò của trường.
Đầu chương trình, không khí rất vui tươi, phấn khởi. Đối với các nữ sinh lớp 12, hôm nay là ngày cuối cùng các bạn được đứng trên sân trường trong tà áo dài với tư cách là học trò của trường.  

Gần về cuối buổi chia tay, các chàng trai, cô gái bắt đầu trao gửi lưu bút cho nhau làm kỷ niệm. Chiếc áo trắng mặc lần cuối được các thành viên lần lượt viết, ký tên.
Gần về cuối buổi chia tay, các chàng trai, cô gái bắt đầu trao gửi lưu bút cho nhau làm kỷ niệm. Chiếc áo trắng mặc lần cuối được các thành viên lần lượt viết, ký tên. 

Có nhiều lời chúc tụng thành đạt trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, cũng có những vần chữ nhắn nhủ hoặc giận hờn, trách móc rất dễ thương.
Có nhiều lời chúc tụng thành đạt trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, cũng có những vần chữ nhắn nhủ hoặc giận hờn, trách móc rất dễ thương. 

Giây phút tạm biệt đã đến, nhiều nữ sinh không giấu được sự ưu tư.
Giây phút tạm biệt đã đến, nhiều nữ sinh không giấu được sự ưu tư.  

Có em đứng quay lưng về phía bạn bè khóc rưng rức trong giây phút chia tay tuổi học trò.
Có em đứng quay lưng về phía bạn bè khóc rưng rức trong giây phút chia tay tuổi học trò. 

Cả bạn trai cũng rơm rớm nước mắt khiến bạn gái phải tiến tới động viên.
Cả bạn trai cũng rơm rớm nước mắt khiến bạn gái phải tiến tới động viên. 

Không ít nữ sinh òa khóc trên vai bạn. 12 năm trên ghế nhà trường là những tháng ngày khó quên nhất, nhiều kỷ niệm nhất đối với mỗi cuộc đời một con người.
Không ít nữ sinh òa khóc trên vai bạn. 12 năm trên ghế nhà trường là những tháng ngày khó quên nhất, nhiều kỷ niệm nhất đối với mỗi cuộc đời một con người. 

Các cô giáo cũng không thể kìm nén sự xúc động khi chia tay những học sinh thân yêu của mình.
Các cô giáo cũng không thể kìm nén sự xúc động khi chia tay những học sinh thân yêu của mình. 

Ánh Viên gầy đi khi về Việt Nam thi học kỳ lớp 12?

Nguồn: VTV

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn