Nữ sinh bị đánh rạng rỡ trong 'Ngày áo hồng'

Thời sựThứ Bảy, 21/03/2015 09:19:00 +07:00

Phương cùng bạn học ở ngôi trường mới đồng loạt mặc áo hồng. Nạn nhân của vụ bạo hành tại trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) cho biết em đã hết giận các bạn

Ngày 20/3, Phương cùng bạn học ở ngôi trường mới đồng loạt mặc áo hồng, nạn nhân của vụ bạo hành tại trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) cho biết em đã hết giận các bạn đánh mình.

"Ngày áo hồng" (Pink T-Shirt Day) xuất hiện vào năm 2007, từ vụ nam sinh lớp 9 - Charles McNeill - ở Canada bị bắt nạt. Nhà nghèo, Charles phải đến một cửa hàng bán đồ giá rẻ. Khi đến lớp, em mặc chiếc áo màu hồng và bị bạn bè trêu chọc, đánh đập.

Sau khi được hai anh khóa trên giải cứu, hôm sau, tất cả học sinh trường Charles đều mặc áo hồng. Ngày đặc biệt này lan tỏa khắp 25 nước và được Liên Hợp Quốc công nhận năm 2012.

 
Ngày 20/3, trường Quốc tế Canada tại TP.HCM cũng tổ chức sự kiện này, em Hồng Phương, nạn nhân trong vụ bạo hành ở Trà Vinh cũng tham dự.


Cô Võ Thị Trúc Quỳnh, Hiệu phó của trường chia sẻ với Phương về ngày chống bạo hành trong trường học. 
Cô khuyến khích Phương quên đi những chuyện đã qua, tự tin để bảo vệ mình và quan tâm, thương yêu bạn bè mớ 
Phương và cô giáo cùng các nữ sinh trường Quốc tế Canada trong trang phục trẻ trung, nụ cười rạng rỡ. 
Các bạn cùng trường Phương cũng mặc áo hồng. Tất cả hồ hởi với hoạt động ngoại khóa này. 

Nguồn: Hải An (Zing)
Bình luận
vtcnews.vn