Nữ quái ma túy còn là 'sát thủ' máu lạnh

Pháp luậtThứ Năm, 28/02/2013 06:23:00 +07:00

(VTC News)- Nữ quái đất Cảng tàng trữ ma túy “đá” vừa bị bắt lại chính là thủ phạm vụ bắn súng, đặt mìn tự chế vào nhà dân.

(VTC News)- Nữ quái đất Cảng tàng trữ ma túy “đá” vừa bị bắt lại chính là thủ phạm vụ bắn súng, đặt mìn tự chế vào nhà dân.

Như tin đã đưa khoảng 14h, ngày 26/2, lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về Ma túy (PC47) - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lưu Thị Xiêm, SN 1979, tạm trú tại khu dân cư Trung Hành, phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.


Khám xét khẩn cấp tại nhà của thị Xiêm, lực lượng Công an thu giữ 1 hộp giấy bên trong chứa chất bột màu trắng, dạng tinh thể (nghi là ketamin) có trọng lượng 0,5 kg, 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ, 1 bộ sử dụng ma túy “đá”  và một số tang vật khác liên quan.

Nhà bà Phạm Thị Hằng bị bắn vỡ kính và đặt mìn tự chế trước cửa 
Nguồn tin ban đầu được biết Lưu Thị Xiêm có liên quan đến một vụ trọng án nghiêm trọng do Bộ Công an đang điều tra, làm rõ và liên quan trực tiếp tới vụ bắn súng, đặt mìn tự chế vào nhà bà Phạm Thị Hằng, SN 1960, thường trú tại số nhà 5/181, khu dân cư Trung Hành, phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng) xảy ra vào rạng sáng ngày 19/2 vừa qua.
Mìn tự chế đặt trước cửa nhà bà Hằng 
Trước đó, khoảng 7h ngày, ngày 19/2, khi vừa mở cửa nhà, bà Phạm Thị Hằng phát hiện tấm kính trên tường có một vết lỗ đạn. Tiếp đó, bà Hằng giật mình khi thấy dưới nền có một gói nilon màu đen bên trong bọc chất bột màu trắng và một đoạn dây cháy chậm.

Nhận được thông tin, Công an phường Đằng Lâm, Công an quận Hải An, Ban chỉ huy Quân sự quận Hải An đã cử lực lượng xuống hiện trường. Ban đầu, lực lượng chức năng xác định, vết đạn trên tường là do súng bắn đạn hoa cải bắn vào. Còn chất bột trong túi nilon là mìn tự chế. Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa gói mìn tự chế trên.
 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn