Nữ du học sinh tài sắc có lúm đồng tiền cực duyên

Giáo dụcThứ Tư, 04/03/2015 07:38:00 +07:00

Mỹ Hạnh từng giành ngôi vị Á khôi cuộc thi 'Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2013' và 'Miss Việt Nam - New York 2015' với nụ cười rạng rỡ có lúm đồng cực duyên.

Lê Phan Mỹ Hạnh (sinh năm 1996) hiện đang theo học ngành Truyền thông tại Borough of Manhattan Community College, New York.

Lê Phan Mỹ Hạnh (sinh năm 1996) hiện đang theo học ngành Truyền thông tại Borough of Manhattan Community College, New York.

Vừa qua, cô bạn giành ngôi vị Á khôi cuộc thi Miss Việt Nam - New York 2015 bởi gương mặt xinh xắn với nụ cười có lúm đồng tiền xinh yêu.

Vừa qua, cô bạn giành ngôi vị Á khôi cuộc thi Miss Việt Nam - New York 2015 bởi gương mặt xinh xắn với nụ cười có lúm đồng tiền xinh yêu.

Qua sân chơi Miss Viet Nam - New York 2015, Hạnh học hỏi rất nhiều điều, đó là sự nỗ lực, quyết tâm, gắn bó với nhau khi sống trên đất khách.

Qua sân chơi Miss Viet Nam - New York 2015, Hạnh học hỏi rất nhiều điều, đó là sự nỗ lực, quyết tâm, gắn bó với nhau khi sống trên đất khách.

Chia sẻ cơ duyên đến với việc du học, Hạnh cho biết: 'Điều này bắt nguồn từ anh trai của mình. Sự trưởng thành và kinh nghiệm sống dày dặn của anh trai đã làm cho mình muốn tìm hiểu về nước Mỹ cũng như nền giáo dục của đất nước này'.

Chia sẻ cơ duyên đến với việc du học, Hạnh cho biết: 'Điều này bắt nguồn từ anh trai của mình. Sự trưởng thành và kinh nghiệm sống dày dặn của anh trai đã làm cho mình muốn tìm hiểu về nước Mỹ cũng như nền giáo dục của đất nước này'.

'Những ngày đầu mình rất nhớ nhà. Lúc đầu, mình thực sự rất buồn về cuộc sống của một du học sinh khi không ai quan tâm, không ai chăm sóc, tất cả phải do bản thân mình tự lo lấy. Ở trường, mình cảm thấy vẫn chưa hợp với cách dạy và học. Ngày đầu tiên đi học mình đã khóc một mình rất nhiều', Hạnh tâm sự.

'Những ngày đầu mình rất nhớ nhà. Lúc đầu, mình thực sự rất buồn về cuộc sống của một du học sinh khi không ai quan tâm, không ai chăm sóc, tất cả phải do bản thân mình tự lo lấy. Ở trường, mình cảm thấy vẫn chưa hợp với cách dạy và học. Ngày đầu tiên đi học mình đã khóc một mình rất nhiều', Hạnh tâm sự.

Dù gặp nhiều trở ngại nhưng Mỹ Hạnh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống.

Dù gặp nhiều trở ngại nhưng Mỹ Hạnh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống.

Cộng đồng các anh chị du học sinh ở New York đã giúp Hạnh làm quen được rất nhiều bạn mới.

Cộng đồng các anh chị du học sinh ở New York đã giúp Hạnh làm quen được rất nhiều bạn mới.

Các anh chị ấy đã động viên Hạnh và tổ chức nhiều hoạt động để làm cho cuộc sống du học bớt nhàm chán.

Các anh chị ấy đã động viên Hạnh và tổ chức nhiều hoạt động để làm cho cuộc sống du học bớt nhàm chán.

Mỹ Hạnh nhận thấy môi trường học tập ở Mỹ rất khác so với Việt Nam. Khác biệt lớn nhất đó là ý thức, sự tự giác cần phải có ở mỗi học sinh, sinh viên.

Mỹ Hạnh nhận thấy môi trường học tập ở Mỹ rất khác so với Việt Nam. Khác biệt lớn nhất đó là ý thức, sự tự giác cần phải có ở mỗi học sinh, sinh viên.

Ước mơ của Mỹ Hạnh là trở thành một phóng viên ở Đài Truyền hình Việt Nam.

Ước mơ của Mỹ Hạnh là trở thành một phóng viên ở Đài Truyền hình Việt Nam.

Cô bạn tự nhủ sẽ cố gắng học tập hết sức.

Cô bạn tự nhủ sẽ cố gắng học tập hết sức.

Sau khi học xong, Mỹ Hạnh sẽ quay về Việt Nam để làm việc.

Sau khi học xong, Mỹ Hạnh sẽ quay về Việt Nam để làm việc.

Bình luận
vtcnews.vn