Nụ cười khó hiểu của nghi can giết cô gái xăm hoa hồng

Pháp luậtThứ Ba, 14/02/2017 21:30:00 +07:00

Kẻ sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng thường có những nụ cười khó hiểu, bày tỏ sở thích làm công an, còn xin số điện thoại điều tra viên để có dịp ra tù sẽ gọi điện.

Chiều 14/2, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị này đã làm việc với Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Phương là  nghi can giết người, cướp tài sản của chị Trần Thị Thanh Hoàng (34 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM), là tiếp viên quán cà phê “Lưu Luyến”, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành ngày 1/2 vừa qua.

67

 Phương luôn cười khi làm việc với công an.

Theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, quá trình làm việc với điều tra viên, Phương luôn cười. "Phương  còn bày tỏ ý định thích làm công an, xin số điện thoại điều tra viên để có dịp ra tù sẽ gọi điện", một cán bộ điều tra cho hay.

Nguồn tin cũng cho hay, quá trình làm việc, Phương khẳng định sức khỏe hoàn toàn bình thường. Phương mê game bắn cá, tiêu tốn nhiều tiền vào trò “đỏ đen” này. Phương khai mục đích giết chị Hoàng chỉ vì muốn có tiền chơi game.

Phương cũng khai nhận, sau khi sát hại nạn nhân, Phương lấy xe, điện thoại mang cầm, bán được hơn 10 triệu đồng và đã "nướng" vào tiệm game gần hết. 

Quá trình làm việc, Phương khai báo rõ ràng, phù hợp với thực tế hiện trường quá trình gây án, phi tang xác nạn nhân.

Video: 72 giờ truy lùng nghi can giết người , giấu xác rúng động Sơn La

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn