Nổ xe khách 8 người chết: Tiếng khóc ai oán vang khắp xóm nghèo

Thời sựThứ Sáu, 03/06/2016 08:18:00 +07:00

Những tiếng khóc ai oán trong đêm của người vợ gọi tên chồng, con nhỏ khóc nhớ cha vang lên khắp xóm nghèo.

Tối 2/6, 6 thi thể nạn nhân trong vụ nổ xe khách đã được đưa về quê nhà Nghệ An trong nỗi đau và nước mắt của người thân. Những tiếng khóc ai oán vang vọng trong đêm của người vợ gọi tên chồng, con nhỏ khóc nhớ cha vang lên khắp xóm nghèo.

Tai nạn trên đường về quê gặt lúa

Tối 2/6, PV có mặt tại xóm 3, xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc - Nghệ An), nơi có 3 nạn nhân cùng tử vong trong vụ nổ xe khách Khánh Đơn tại Lào, gồm Nguyễn Kế Hải (SN 1973), Nguyễn Kế Hậu (SN 1971) và Nguyễn Bá Lợi (SN 1971).

Nằm nấc nghẹn trên giường như người kiệt sức, chị Phùng Thị Thuận (SN 1974, vợ anh Lợi) môi mấp máy gọi tên chồng. Theo lời người nhà chị Thuận, từ khi nghe tin chồng gặp tai nạn tử vong, chị Thuận đã khóc đến cạn nước mắt.

Video: Hiện trường vụ nổ xe khách thảm khốc ở Lào

(Nguồn: Zing)

13340879_2053186008239347_859898315_o

 Con nạn nhân đau đớn chờ nhận thi thể bố

"Anh Lợi rời quê sang Lào làm phụ hồ, cũng mong kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Phải xa vợ, xa 3 đứa con nhỏ, xa gia đình làm gì có ai muốn nhưng tất cả cũng vì cuộc sống mưu sinh.

Trước hôm lên xe 1 ngày, anh Lợi gọi điện về cho vợ nói về thu hoạch mùa giúp vợ. Bởi giai đoạn này quê chúng tôi đang vào mùa thu hoạch lúa. Thế mà giờ anh Lợi đã xa gia đình mãi mãi, đau xót quá..." - lời người thân anh Lợi cho biết.

13334853_2053188618239086_413292373_o (1)

Chiếc xe chở quan tài các nạn nhân về 

Ngồi gần đó, anh Nguyễn Bá Linh (SN 1962 - anh trai nạn nhân Lợi) ánh mắt đỏ hoe kể lại, tai nạn xảy ra 5 giờ sáng nhưng phải 3 tiếng sau gia đình mới biết tin.

Một phần vì hiện trường heo hút, xảy ra mờ sáng ít người qua lại, một phần quá nhiều nạn nhân nên không thể xác minh nhanh chóng.

Người chết cũng chết rồi còn người sống cũng lê lết tại hiện trường, họ phải được ưu tiên cứu tính mạng.

"Nghe tin một lúc 3 người trong làng chết, người thân các gia đình cử người vội bắt xe đến hiện trường, dẫu biết tai nạn khó lòng biết trước nhưng nó ập xuống thế này đau đớn quá" - anh Linh lấy tay gạt dòng nước mắt lăn trên gò má.

Làng quê tang tóc

Cách nhà nạn nhân Lợi không xa, thảm cảnh tương tự cũng đang diễn ra với 2 anh em Nguyễn Kế Hậu và Nguyễn Kế Hải. Những tiếng khóc ai oán vang vọng trong đêm của người vợ gọi tên chồng, con nhỏ khóc nhớ cha vang lên trong ngồi nhà cấp 4.

Rất đông hàng xóm đã đến chia buồn với người nhà các nạn nhân. Nhìn cảnh đau xót của gia đình khi mất đi người thân đột ngột dường như không ai cầm được nước mắt.

13324196_2053187981572483_365389627_o

Người thân anh Hải đau xót trước sự chia lìa

 
Còn gì đau đớn hơn, làng quê bây giờ tang tóc lắm chú ơi, chỉ có tiếng khóc với những vành khăn tang trắng của anh em họ hàng.

"Đây là sự mất mát của cả xóm chúng tôi, một lúc 3 người đàn ông bỏ mạng nơi xứ người. Còn gì đau đớn hơn, làng quê bây giờ tang tóc lắm chú ơi, chỉ có tiếng khóc với những vành khăn tang trắng của anh em họ hàng" - anh Hùng người dân trong xóm cho biết.

Cuộc trò chuyện với người hàng xóm đang dở dang, những tiếng còi xe ô tô bấm đầu làng và nhiều người xì xào "xe chở thi thể đã về đến nơi". Nghe thấy vậy, chị Nguyễn Thị Luyện (SN 1975, vợ anh Hải) đang nằm trên giường choàng dậy để lao ra nhưng người thân giữ lại, chờ cho cơ quan chức năng và gia đình đưa quan tài xuống.

"Ra đón bố đi Duyên ơi, đừng để bố một mình tội lắm con ơi..." - chị Luyện gào khóc.

13342151_2053189674905647_656061256_n

Chính quyền địa phương đưa thi thể nạn nhân xuống xe 

"Anh nói về giúp mẹ con làm mùa, làm xong anh ở nhà đưa con đi thi sao giờ anh không giữ lời. Anh Hải ơi dậy đi, mẹ con em biết nương nhờ vào ai bây giờ đây. Gọi bố dậy đi con..." - chị Luyện cố lao đến bên chiếc quan tài chồng gọi tên.

Cháu Nguyễn Thị Duyên cũng chỉ biết ôm lấy mẹ và em ngồi khóc, bất lực nhìn quan tài cha đang nghi ngút khói hương.

Trao đổi về sự việc, ông Hoàng Đình Phương – Chủ tịch UBND xã Nghi Kiều cho biết, hoàn cảnh của cả 3 nạn nhân trong xóm vừa tử vong đều thuộc diện khó khăn vì phải nuôi con nhỏ, đang trong độ tuổi đến trường.

Trong xã có khoảng 500 người đi làm việc tại Lào, chủ yếu làm phụ hồ, những người đàn ông này là chủ chốt trong gia đình. Họ mất đi sẽ là sự mất mát cả về tình cảm của vợ con, cũng như kinh tế gia đình sẽ khó khăn hơn.

Video: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn