Nổ súng bắt kẻ vờ mua hủ tíu để cướp dây chuyền

Pháp luậtThứ Tư, 30/09/2015 04:58:00 +07:00

Lưu Chí Nguyên đí cướp dây chuyền tại một quán ăn. Nguyên giả vờ mua hủ tiếu rồi bất ngờ với tay giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ đưa con đi khám bệnh

Lưu Chí Nguyên một mình đi xe máy tới quán ăn giả vờ mua hủ tiếu rồi bất ngờ với tay giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ đưa con đi khám bệnh.

Ngày 30/9, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Lưu Chí Nguyên (24 tuổi, ngụ Q.11) cho công an P.4 (Q.11) điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

ưu Chí Nguyên - Ảnh: Ngọc Khải
ưu Chí Nguyên - Ảnh: Ngọc Khải 

Bị hại trong vụ cướp dây chuyền này là bà D. (45 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu). Thông tin ban đầu, vào ngày 29/9, bà D. này cùng chồng từ Bạc Liêu đưa con đi tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, gia đình bà D. đến một quán ăn trên đường Thuận Kiều (P.4, Q.11) ăn tối.

Cùng lúc, Nguyên một mình đi xe máy tới quán ăn này giả vờ mua hủ tiếu và bất ngờ với tay giật sợi dây chuyền trên cổ bà D. rồi tăng ga tẩu thoát.

Sợi dây chuyền tang vật - Ảnh: Ngọc Khải
Sợi dây chuyền tang vật - Ảnh: Ngọc Khải 

Các trinh sát phát hiện liền truy đuổi và nổ bốn phát súng chỉ thiên khống chế bắt giữ Nguyên trên đường Trần Quý (Q.11).  

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyên khai chưa có tiền án tiền sự và không nghiện ma túy, do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Video: Bẻ cố cướp vàng


Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn