Cháy xưởng bánh kẹo làm 8 người chết ở Hà Nội: ‘Đau đớn quá, con tôi ra đi đúng ngày sinh nhật’

Thời sựThứ Hai, 31/07/2017 17:57:00 +07:00

Mẹ thiếu niên thiệt mạng trong vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức đau đớn khóc than khi con trai ra đi đúng vào ngày sinh nhật tròn 15 tuổi.

Ngày 31/7, chúng tôi tìm về xã Long Xuyên (Phúc Thọ, Hà Nội) sau 2 ngày xảy ra vụ nổ cơ sở sản xuất bánh kẹokhiến 8 người tử vong và 2 người bị thương.

Làng quê nghèo mấy ngày hôm nay trở nên tang thương bởi trong 8 nạn nhân gặp nạn thì có đến 4 nạn nhân là người của xã, trong đó có 2 nạn nhân là anh em họ. Đó là trường hợp của em Kiều Công Chúc (SN 2002) và em Kiều Công Trọng (SN 2000).

20527224_853142088177014_2076115654_n

Di ảnh của em Kiều Công Chúc tại nhà riêng. (Ảnh CTV) 

Khi nhắc đến hoàn cảnh của em Kiều Công Chúc, ai cũng đều xót xa, thương cảm. Chúc sinh ra trong một gia đình có 3 anh em trai, bố em mắc chứng chậm phát triển trí tuệ do ảnh hưởng chất độc màu da cam từ ông nội. Kinh tế gia đình do một tay mẹ em gánh vác. Hiểu được tình cảnh đó, từ nhỏ Chúc đã chịu khó, siêng năng, biết nghe lời bố mẹ.

Video: Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân vụ nổ cơ sở sản xuất bánh kẹo khiến 8 người chết ở Hà Nội

   

Nhân dịp nghỉ hè năm nay, em xin vào xưởng bánh kẹo của anh Trần Văn Được (25 tuổi, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) để làm thuê lấy tiền phụ giúp gia đình. Nhưng không ngờ Chúc vừa làm được vài tháng thì tai họa ập đến.

Ngày 29/7, xưởng sản xuất bánh kẹo nơi em làm việc bất ngờ phát nổ, rồi bốc cháy ngùn ngụt. Em cùng 7 nạn nhân khác không may gặp nạn, ra đi mãi mãi. 

Những ngày này, không khí u ám tang thương báo trùm ngôi nhà cấp 4 lụp xụp. Mẹ Chúc - bà Nguyễn Thị Lan nằm vật vã trên giường cạnh bàn thờ đậm hương khói con trai.

20614363_853142074843682_2107455132_n

Từ ngày con trai gặp nạn, mẹ Chúc liên tục gào khóc gọi tên con. (Ảnh: CTV) 

Nén giọt nước mắt, bà kể, Chúc là người con ngoan, thấy gia cảnh bố mẹ vất vả nên đã xin đi làm thêm, mọi chuyện dù lớn dù nhỏ em đều chia sẻ với mẹ và anh trai.

“Vừa mới đây, cháu nó về nhà khoe vớ gia đình là làm lương tháng 3 triệu đồng, nhưng không ngờ hôm đấy là hôm cuối cùng nó về nhà. Chúng tôi đau lắm chú ơi, cháu ra đi đột ngột quá, ngày cháu đi đúng vào ngày sinh nhật tròn 15 tuổi.

Tôi không bao giờ nghĩ ngày sinh nhật lại là ngày giỗ của con trai mình. Nỗi đau này biết bao giờ chúng tôi mới vượt qua nổi”, bà Lan nói trong nước mắt.

20561925_853142061510350_1280241423_n 3

Căn nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình em Chúc. (Ảnh: CTV) 

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ven quốc lộ 32 (đoạn xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía xưởng sản xuất bánh kẹo và cột khói bốc lên nghi ngút nên đã gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát PCCC cùng nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 12h đám cháy được dập tắt, nhiều thi thể được đưa ra khỏi đám cháy.

20170729_143951-20-18382810 4

Hiện trường vụ cháy cơ sở bánh kẹo làm 8 người tử vong. 

Tối 29/7 cơ quan chức năng công bố vụ cháy khiến 8 nạn nhân tử vong và 2 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do quá trình sửa xưởng, hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Ngày 31/7, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ thợ hàn xì và mời chủ cơ sở bánh kẹo lên để làm việc, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Phúc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn