Những nơi xuất hiện ít ngờ tới nhất của rắn

Kinh tếThứ Năm, 26/03/2015 12:04:00 +07:00

Suốt 13 năm chuyên đi bắt rắn, Richie Gilbert đã đối đầu với sinh vật đáng sợ này ở những nơi lạ lùng và kỳ cục nhất: dưới gối, trong giày, trên giá rượu...

Thay vì socola dưới gối, bạn có thể phải đối mặt với một con rắn. Chuyên gia bắt rắn Richie Gilbert đã bắt thành công 600 con rắn ở khắp bang Queensland, Australia trong năm qua. Anh cũng đã thành lập công ty vào tháng 2/2014.

Thay vì socola dưới gối, bạn có thể phải đối mặt với một con rắn. Chuyên gia bắt rắn Richie Gilbert đã bắt thành công 600 con rắn ở khắp bang Queensland, Australia trong năm qua. Anh cũng đã thành lập công ty vào tháng 2/2014.

Một con rắn đen bụng hồng trú ẩn trong chiếc giầy. Gilbert cho biết, ngay khi biết đi, anh đã thích thú với trò đuổi bắt thằn lằn. Mẹ anh kể, anh bắt được con rắn đầu tiên trong đời - loại có nọc độc mạnh, khi mới lên 5.

Một con rắn đen bụng hồng trú ẩn trong chiếc giầy. Gilbert cho biết, ngay khi biết đi, anh đã thích thú với trò đuổi bắt thằn lằn. Mẹ anh kể, anh bắt được con rắn đầu tiên trong đời - loại có nọc độc mạnh, khi mới lên 5.

Một con rắn được Richie tóm gọn khi đang bị kẹt giữa giá để rượu. Anh cho biết chỉ tính riêng năm ngoái, anh đã bị rắn cắn 12 lần. Còn tính tới thời điểm này trong đời, anh đã chịu 100 vết cắn của một trong những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh.

Một con rắn được Richie tóm gọn khi đang bị kẹt giữa giá để rượu. Anh cho biết chỉ tính riêng năm ngoái, anh đã bị rắn cắn 12 lần. Còn tính tới thời điểm này trong đời, anh đã chịu 100 vết cắn của một trong những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh.

Thêm một con trăn lớn bị mắc kẹt giữa các chai sâm-panh. Mặc dù công việc bắt rắn không phải ai cũng dám làm, Richie bày tỏ mong muốn các con sẽ nối nghiệp anh.

Thêm một con trăn lớn bị mắc kẹt giữa các chai sâm-panh. Mặc dù công việc bắt rắn không phải ai cũng dám làm, Richie bày tỏ mong muốn các con sẽ nối nghiệp anh.

Richie cho biết, gia đình anh rất tôn trọng những con rắn có nọc độc và khi không chạm vào rắn, sẽ chẳng việc gì phải sợ. Trong hình là một con rắn đang cuộn tròn mình nghỉ ngơi trong tổ chim.

Richie cho biết, gia đình anh rất tôn trọng những con rắn có nọc độc và khi không chạm vào rắn, sẽ chẳng việc gì phải sợ. Trong hình là một con rắn đang cuộn tròn mình nghỉ ngơi trong tổ chim.

Hai con gái lớn của Richie luôn thích thú khi nghe anh kể về một ngày đi bắt rắn của mình. Suốt 13 năm, Richie đã gặp rất nhiều loại rắn, từ những con rắn ẩn mình dưới thảm chùi chân tới những loài rắn nâu phương Đông - có nọc độc đáng sợ thứ nhì thế giới.

Hai con gái lớn của Richie luôn thích thú khi nghe anh kể về một ngày đi bắt rắn của mình. Suốt 13 năm, Richie đã gặp rất nhiều loại rắn, từ những con rắn ẩn mình dưới thảm chùi chân tới những loài rắn nâu phương Đông - có nọc độc đáng sợ thứ nhì thế giới.

Một con rắn đang trình diễn màn ống nước chạy dọc tường. Richie chia sẻ thêm, nhiều người lầm tưởng rắn sẽ đuổi bắt và cắn bạn nhưng sự thật không phải thế. Thay vì có thân hình nhũn nhớt, loài rắn thực sự chỉ giống như những cái móng tay.

Một con rắn đang trình diễn màn ống nước chạy dọc tường. Richie chia sẻ thêm, nhiều người lầm tưởng rắn sẽ đuổi bắt và cắn bạn nhưng sự thật không phải thế. Thay vì có thân hình nhũn nhớt, loài rắn thực sự chỉ giống như những cái móng tay.

Bình luận
vtcnews.vn