Những người bán xổ số "mát tay" nhất Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 09/03/2010 11:02:00 +07:00

(VTC News) - Sau thông tin nữ sinh ĐH Ngoại ngữ HN trúng xổ số 4,7 tỉ, phóng viên VTC News đã đến gặp những người bán ra nhiều vé số trúng độc đắc...

(VTC News) - Sau thông tin nữ sinh ĐH Ngoại ngữ HN trúng xổ số 4,7 tỉ, phóng viên VTC News đã đến gặp những người bán ra nhiều vé số trúng độc đắc...

Những người này nhiều cũng vài chục năm, ít cũng ngót nghét chục năm thâm niên bán vé số trên khắp những con phố Hà Nội. Cũng đã có người may mắn đổi đời nhờ vé số, nhưng cũng không ít người mãi mãi chỉ là người bán niềm hy vọng cho mọi người. Khi hỏi về những người trúng vé số, nhiều người bán lắc đầu: "Mình biết là họ trúng lớn đấy nhưng rất ít người quay lại cám ơn lắm".



Sau hàng loạt thông tin về người trúng vé số tiền tỷ trong thời gian gần đây, dạo quanh các tuyến phố Hàng Bài, Hàm Long, Bà Triệu, Văn Miếu… dễ thấy người dân đứng chọn mua vé số có phần đông hơn trước. Những người bán vé số vì thế cũng phấn khởi hơn. Xung quanh cuộc đời hàng chục năm bán vé số, mỗi người lại có những câu chuyện của riêng mình, vui có, buồn có và cả chút gì tiếc nuối.

Trúng tiền triệu thì nhiều... vô kể

Khi PV đến trước cửa Công ty sổ xố kiến thiết Thủ Đô hỏi thăm về người bán vé số “mát tay” nhất khu vực này mọi người đều chỉ đến bàn vé số của một người phụ nữ đã đứng tuổi ở gần đó. Cô là Nguyễn Thị Quý nhà ở 55C Hàng Bài nên sẵn tiện mở luôn một quầy đại lý xổ số trước cửa nhà.

Năm 1997, sau khi về hưu cô Quý mới chính thức mở đại lý kinh doanh xổ số. Hơn 11 năm trong nghề, cô được xem là “thần may mắn” của nhiều người nên nổi tiếng nhất khu vực này. Trong những năm bán vé số, những người mua vé số của cô trúng giải một vài triệu thìnhiều không kể hết. Những người trúng giải độc đắc cũng không ít lần.

Những quầy vé số thường đông đúc vào giờ tan tầm.

Cô Quý kể: “Gần đây nhất vào ngày 3/2, có một người phụ nữ cùng con gái có ghé lại cửa hàng cô mua vé số. Chị này không xuống xem mà bảo cháu bé ngồi sau chọn ngẫu nhiên một bộ. Không ngờ con bé lại lấy đúng vào bộ đặc biệt 10 vé. Hôm đó nhà con bé trúng đúng giải đặc biệt 750 triệu”. Hôm sau hai mẹ con người phụ nữ quay lại cảm ơn, biếu côn bán vé số 500.000 đồng. Cô Quý còn đánh dấu tròn vào số trúng ngày hôm đó là 21900 rồi đưa cho tôi xem.

Ngày mùng 4 Tết, một thanh niên mua vé số của quầy cô cũng đã trúng giải 3 với số tiền là 30 triệu. Số trúng ngày hôm đó là 24504. Ngay ngày hôm sau, anh ta lại quay lại mua liền cho cô 30 tờ vé số để cám ơn.

Cô Nguyễn Thị Lan, đại lý vé số (22 Hàm Long) lại nổi tiếng chuyên “săn” được giải nhỏ cho khách. Bắt đầu bán vé số từ năm 2000, khi đó cô vừa làm cho cơ quan nhà nước, chiều về tranh thủ ra phố Hàm Long bán vé số. 10 năm trong nghề, cô Lan đem lại cho không ít người niềm vui cho dù đó chỉ là những niềm vui nho nhỏ.

Cô Lan tâm sự: “Nói thật cô chưa bao giờ bán vé số cho ai được giải đặc biệt cả nhưng số người được những giải nhỏ vài triệu đồng thì không kể hết được. Thậm chí nhiều người chỉ được một vài trăm là họ đã thấy vui lắm rồi”. Chính vì vậy, những người trúng vé số mua từ quầy cô Lan cũng thường quay lại chuyện trò, “phát lộc” cho cô dù không nhiều, chỉ từ 20.000 - 50.000 đồng. Nhiều người lại cám ơn cô bằng việc mua thêm vài tờ vé số. “Các cô ở đây ai cũng mát tay cả, cái quan trọng là phải xem cái vía của người mua có tốt không. Nhiều người chỉ mua 1 lần là có giải nhưng nhiều người tìm mãi mà vẫn không thấy giải đâu”.

Qua khu vực Văn Miếu, PV có dịp tiếp chuyện với ông Nguyễn Văn Hùng năm nay đã gần 70 tuổi cũng là một trong những người bán vé số có tiếng ở đây. Ông Hùng kể trước Tết có bán cho một thanh niên bộ 5 số và anh này đã trúng giải độc đắc với 375 triệu đồng. “Hôm đó bộ 5 số đấy còn do chính tay tôi chọn nên tôi nhớ rất rõ. Cuống vé sau đó tôi còn đi nộp lại nên tôi nhớ chắc chắc”, ông Hùng khẳng định. Đối với ông Hùng, những lần bán cho khách được các giải nhỏ cũng nhiều không kể hết được.

Những lần tiếc hụt...

Nhiều lần, chính những người bán vé số cũng muốn thử vận may cho riêng mình nhưng rồi vì một lý do nào đó mà vé trúng thì không được cầm mà chỉ có tiếc nuối. Cô Quý vẫn còn nhớ rõ sự việc cách đây đúng 8 năm. Hôm đó, cô ngồi cả ngày mà vé số vẫn ế ẩm nên cô Quý quyết định tự mua cho mình một bộ vé số rồi bỏ cẩn thận trong túi. Cuối giờ chiều hôm đó mưa to gió lớn nên cô quyết định cắt vé trả công ty để về nhà sớm thì bất chợt có ông cụ gần nhà đi đâu về lại vào hàng cô đòi mua vé số. Cô đưa bộ vé số trong túi đã cất từ chiều cho ông cụ xem.. Ông cụ đồng ý lấy bộ vé số và xin nợvì còn ít tiền đã trả hết anh xe ôm. “Không ngờ hôm đó bộ đó về giải nhất được 150 triệu. Cô vẫn còn nhớ như in bộ số đạt giải hôm đó là 13198. Sau đó cô tiếc mãi”. Ngày hôm sau, ông cụ trúng số có ra biếu cô Quý 200 nghìn và trả cả tiền vé số còn nợ hôm trước.

Nhiều người cũng muốn thử đem vận may về cho gia đình

Trường hợp trúng hụt của cô Lan (22 Hàm Long) cũng khiến cho những bàn vé bên cạnh cũng phải xuýt xoa. Chiều hôm đó có một phụ nữ mua cho cô Lan một bộ 10 vé rồi còn khen: “Số này hôm nay đẹp chị ạ. Hy vọng là trúng lớn”. Từ lời khen của khách hàng, cô Lan cũng chọn cho mình một bộ 5 vé nhưng chưa lấy ra khỏi tập. Buổi tối khi trả vé, cô Lan cũng trả luôn cả số vé mình định lấy. Hôm sau có người bảo dãy số ở bàn cô Lan trúng số độc đắc khiến cô bần thần cả người: “Số mình đúng là không được của”.

Tiếp chuyện với những người bán vé số ở nhiều tuyến phố khác nhau, PV được biết rất ít khi người trúng vé số lớn quay lại cảm ơn, đa phần họ tránh mặt hoặc đi mua chỗ khác.

Ông Hùng ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Ít có chuyện người ta quay lại cảm ơn lắm. Chỉ trừ là khách quen ngày nào cũng mua thì họ còn cho tí chút lộc. Đấy như cái cậu tôi chọn cho 5 tấm vé trúng độc đắc 375 triệu ấy, sau này cũng có thấy quay lại đâu”.

“Những người nào vui vẻ, hay cười nói thì dù có trúng nhỏ vài trăm nghìn họ cũng quay lại cám ơn bằng cách mua thêm cho mấy tấm vé số. Còn những người mặt lạnh thì khó lắm. Chúng cô làm nghề này, thấy khách mua của mình mà trúng được là vui rồi. Sau này họ có biếu mình dù ít hay nhiều thì cũng đáng quý cả”. Cô Lan chia sẻ kinh nghiệm sau nhiều năm bán vé số.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn