Những ngôi nhà 'vô duyên' nhất Hà Nội

Thời sựChủ Nhật, 29/11/2015 07:13:00 +07:00

Ở thủ đô Hà Nội có những ngôi nhà vô duyên nằm giữa ngã tư đường hay nghiễm nhiên nằm trên vỉa hè chắn ngang lối đi của người đi bộ.

Tại khu vực ngã tư đường Bưởi - Lạc Long Quân giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám - Hoàng Quốc Việt, hàng loạt ngôi nhà đã bị giỡ bỏ để phục vụ cho dự án đường trên cao vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy đang thi công) nhưng không hiểu vì sao vẫn còn một ngôi nhà nằm trơ trọi, gây ảnh hưởng không nhỏ cho quá trình thi công cũng như các phương tiện khi lưu thông qua đây.

Tại khu vực ngã tư đường Bưởi - Lạc Long Quân giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám - Hoàng Quốc Việt, hàng loạt ngôi nhà đã bị giỡ bỏ để phục vụ cho dự án đường trên cao vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy đang thi công) nhưng không hiểu vì sao vẫn còn một ngôi nhà nằm trơ trọi, gây ảnh hưởng không nhỏ cho quá trình thi công cũng như các phương tiện khi lưu thông qua đây.

Một người dân xin giấu tên cho biết, ngôi nhà số 650 đường Bưởi đến nay vẫn 'yên vị' tại đó vì chủ nhân ngôi nhà cho rằng, ngôi nhà không nằm trong diện giải tỏa. Ngoài ra, còn một nguyên khác là do vấn đề đền bù chưa thỏa đáng.

Một người dân xin giấu tên cho biết, ngôi nhà số 650 đường Bưởi đến nay vẫn 'yên vị' tại đó vì chủ nhân ngôi nhà cho rằng, ngôi nhà không nằm trong diện giải tỏa. Ngoài ra, còn một nguyên khác là do vấn đề đền bù chưa thỏa đáng.

Vì vậy, ngôi nhà vẫn tiếp tục họat động kinh doanh hoa bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. 'Nhìn cả con đường thông thoáng là thế, tự dưng lại xuất hiện một căn nhà nằm nghênh ngang giữa đường trông chả ra sao, lại còn chắn hết cả tầm nhìn của người đi xe.' - anh Phan Văn Tuyến (Cầu Giấy) bày tỏ quan điểm.

Vì vậy, ngôi nhà vẫn tiếp tục họat động kinh doanh hoa bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. 'Nhìn cả con đường thông thoáng là thế, tự dưng lại xuất hiện một căn nhà nằm nghênh ngang giữa đường trông chả ra sao, lại còn chắn hết cả tầm nhìn của người đi xe.' - anh Phan Văn Tuyến (Cầu Giấy) bày tỏ quan điểm.

Theo quan sát của PV, ngôi nhà khá cũ nát, được chắp vá bằng những tấm tôn nhỏ và các phên cót. Bên trên căn nhà phủ bạt để chống đỡ tạm thời.

Theo quan sát của PV, ngôi nhà khá cũ nát, được chắp vá bằng những tấm tôn nhỏ và các phên cót. Bên trên căn nhà phủ bạt để chống đỡ tạm thời.

Đường Nguyễn Văn Huyên nối dài từ ngã ba đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên tới ngã ba Cầu Giấy được đánh giá là một trong những con đường 'đắt giá' của Việt Nam, tuy nhiên, đoạn đường này vẫn còn một vấn đề nan giải nhiều năm chưa giải quyết được. Cụ thể, tại đoạn đầu giao với đường Hoàng Quốc Việt (từ số 2 đến số 48) tồn tại một 'nút cổ chai' với hàng chục ngôi nhà chưa được giải tỏa.

Đường Nguyễn Văn Huyên nối dài từ ngã ba đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên tới ngã ba Cầu Giấy được đánh giá là một trong những con đường 'đắt giá' của Việt Nam, tuy nhiên, đoạn đường này vẫn còn một vấn đề nan giải nhiều năm chưa giải quyết được. Cụ thể, tại đoạn đầu giao với đường Hoàng Quốc Việt (từ số 2 đến số 48) tồn tại một 'nút cổ chai' với hàng chục ngôi nhà chưa được giải tỏa.

Nếu di chuyển từ phía Nguyễn Khánh Toàn tới Hoàng Quốc Việt, người và phương tiện buộc phải lưu thông qua khu vực có nút thắt 'cổ chai' này trước khi hoà chung với các phương tiện đi ngược chiều vì không có giải phân cách giữa như đoạn trước của đoạn đường này.

Nếu di chuyển từ phía Nguyễn Khánh Toàn tới Hoàng Quốc Việt, người và phương tiện buộc phải lưu thông qua khu vực có nút thắt 'cổ chai' này trước khi hoà chung với các phương tiện đi ngược chiều vì không có giải phân cách giữa như đoạn trước của đoạn đường này.

Trong khi đó, ngôi nhà đầu tiên tạo nên nút thắt cổ chai này lại được một khoảng sân rộng hàng chục mét trước cửa để làm chỗ đỗ xe, kinh doanh dịch vụ nhà hàng.

Trong khi đó, ngôi nhà đầu tiên tạo nên nút thắt cổ chai này lại được một khoảng sân rộng hàng chục mét trước cửa để làm chỗ đỗ xe, kinh doanh dịch vụ nhà hàng.

Một 'ngôi nhà vô duyên' không kém nghiễm nhiên tồn tại ngay trên vỉa hè ở đường Nguyễn Phong Sắc, nằm cạnh cổng sau của trường Học viện Báo chí Tuyên truyền, ngang nhiên chắn ngang trước một phần mặt tiền của quán cà phê.

Một 'ngôi nhà vô duyên' không kém nghiễm nhiên tồn tại ngay trên vỉa hè ở đường Nguyễn Phong Sắc, nằm cạnh cổng sau của trường Học viện Báo chí Tuyên truyền, ngang nhiên chắn ngang trước một phần mặt tiền của quán cà phê.

Ngôi nhà nằm 'không đúng chỗ' này đã tồn tại ở đây khá lâu. Nó chắn lối đi của người đi bộ, làm mất mỹ quan đô thị. 'Mỗi lần đi bộ về qua đây để về phòng trọ, em toàn phải đi vòng xuống dưới lòng đường. Thậm chí, nhiều hôm vào giờ cao điểm, đường chật kín xe, chúng em phải đi len vào bên trong khe giữa quán cà phê và căn nhà này rất bất tiện và khó chịu' - bạn Nguyễn Thị Trang, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ.

Ngôi nhà nằm 'không đúng chỗ' này đã tồn tại ở đây khá lâu. Nó chắn lối đi của người đi bộ, làm mất mỹ quan đô thị. 'Mỗi lần đi bộ về qua đây để về phòng trọ, em toàn phải đi vòng xuống dưới lòng đường. Thậm chí, nhiều hôm vào giờ cao điểm, đường chật kín xe, chúng em phải đi len vào bên trong khe giữa quán cà phê và căn nhà này rất bất tiện và khó chịu' - bạn Nguyễn Thị Trang, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ.

Theo các hộ dân sống gần đây, đã nhiều lần các cấp lãnh đạo, ban ngành xuống vận động nhưng chủ hộ bất chấp, nhất quyết không chịu di dời. Người dân cũng không biết nguyên nhân cụ thể tại sao chủ nhà lại cố chấp không đi mà các cấp ban ngành cũng không có biện pháp mạnh tay nào để xử lý dứt điểm vấn đề này. (Nguồn: Kiến Thức)

Theo các hộ dân sống gần đây, đã nhiều lần các cấp lãnh đạo, ban ngành xuống vận động nhưng chủ hộ bất chấp, nhất quyết không chịu di dời. Người dân cũng không biết nguyên nhân cụ thể tại sao chủ nhà lại cố chấp không đi mà các cấp ban ngành cũng không có biện pháp mạnh tay nào để xử lý dứt điểm vấn đề này. (Nguồn: Kiến Thức)

Bình luận
vtcnews.vn