Những món hàng 'độc nhất vô nhị' rao bán trên Ebay

Kinh tếThứ Bảy, 09/05/2015 03:34:00 +07:00

Những món hàng "độc nhất vô nhị" rao bán trên Ebay

Năm 2003, một người đàn ông đến từ Arkansas đã rao bán một chiếc lọ thủy tinh và tuyên bố rằng trong đó có chứa một con ma đã ám ông trong nhiều năm. Mức giá khởi điểm cho chiếc lọ 'chứa ma' này là 99 USD và mức giá cao nhất trả cho nó lên tới gần 51,000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Năm 2003, một người đàn ông đến từ Arkansas đã rao bán một chiếc lọ thủy tinh và tuyên bố rằng trong đó có chứa một con ma đã ám ông trong nhiều năm. Mức giá khởi điểm cho chiếc lọ 'chứa ma' này là 99 USD và mức giá cao nhất trả cho nó lên tới gần 51,000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Năm 2007, khi Britney Spears bắt đầu theo đuổi hình tượng mới bằng cách cạo trọc nửa đầu, có người đã thu thập lại những sợi tóc của cô và rao bán với giá 1 triệu USD (hơn 21 nghìn tỷ đồng). Ebay sau đó đã tiến hành đóng cửa tài khoản rao bán vì vi phạm các chính sách của mạng mua bán này.

Năm 2007, khi Britney Spears bắt đầu theo đuổi hình tượng mới bằng cách cạo trọc nửa đầu, có người đã thu thập lại những sợi tóc của cô và rao bán với giá 1 triệu USD (hơn 21 nghìn tỷ đồng). Ebay sau đó đã tiến hành đóng cửa tài khoản rao bán vì vi phạm các chính sách của mạng mua bán này.

Một người đàn ông giấu tên đã rao bán một chiếc bánh nướng cornflakes được làm từ ngô có hình giống với bang Illinois của nước Mỹ với giá 1,350 USD (hơn 28 triệu đồng) vào năm 2008. Chiếc bánh đã được bán thành công cùng năm đó cho một nhà sưu tập văn hóa.

Một người đàn ông giấu tên đã rao bán một chiếc bánh nướng cornflakes được làm từ ngô có hình giống với bang Illinois của nước Mỹ với giá 1,350 USD (hơn 28 triệu đồng) vào năm 2008. Chiếc bánh đã được bán thành công cùng năm đó cho một nhà sưu tập văn hóa.

Quý cô Kari Smith đến từ nước Mỹ từng rao bán...chiếc trán của mình như một địa điểm để quảng cáo. Đã có tới 34 lượt trả giá và cuối cùng trán của Kari đã thuộc về công ty  GoldenPalace với mức giá 1000 USD (21 triệu đồng). Công ty này sau đó đã cho săm logo của họ lên trán Kari.

Quý cô Kari Smith đến từ nước Mỹ từng rao bán...chiếc trán của mình như một địa điểm để quảng cáo. Đã có tới 34 lượt trả giá và cuối cùng trán của Kari đã thuộc về công ty GoldenPalace với mức giá 1000 USD (21 triệu đồng). Công ty này sau đó đã cho săm logo của họ lên trán Kari.

Mặc dù Ebay đã có quy định cấm buôn bán nội tạng cơ thể người trên trang web của mình nhưng một người đàn ông đến từ Florida vẫn cố tình rao bán lá gan của mình. Trước khi bị xóa khỏi Ebay, món hàng 'độc' này đã được trả tới mức giá đáng kinh ngạc, hơn 5,7 triệu USD (hơn 122 nghìn tỷ đồng).

Mặc dù Ebay đã có quy định cấm buôn bán nội tạng cơ thể người trên trang web của mình nhưng một người đàn ông đến từ Florida vẫn cố tình rao bán lá gan của mình. Trước khi bị xóa khỏi Ebay, món hàng 'độc' này đã được trả tới mức giá đáng kinh ngạc, hơn 5,7 triệu USD (hơn 122 nghìn tỷ đồng).

Một khách hàng đã hào phóng trả giá 3,154 USD (hơn 70 triệu đồng) để sở hữu phần ăn sáng còn thừa của nam ca sĩ Justin Timberlake.

Một khách hàng đã hào phóng trả giá 3,154 USD (hơn 70 triệu đồng) để sở hữu phần ăn sáng còn thừa của nam ca sĩ Justin Timberlake.

Vào năm 2000, một người đàn ông đã rao bán câu trả lời cho câu hỏi 'Ý nghĩa của cuộc sống là gì?' trên Ebay. 'Mặt hàng' này đã được bán với giá 3,26 USD (hơn 60 nghìn đồng), nhiều người thắc mắc không hiểu người mua có cảm thấy hài lòng với những gì mình nhận được.

Vào năm 2000, một người đàn ông đã rao bán câu trả lời cho câu hỏi 'Ý nghĩa của cuộc sống là gì?' trên Ebay. 'Mặt hàng' này đã được bán với giá 3,26 USD (hơn 60 nghìn đồng), nhiều người thắc mắc không hiểu người mua có cảm thấy hài lòng với những gì mình nhận được.

Một người đàn ông tên Paul Osborn đến từ Anh Quốc đã rao bán vợ mình là cô Sharon Osborn cùng phần ghi chú: 'Đây là người vợ đã chung sống 26 năm với tôi, cô ta là kẻ dối trá, lươn lẹo và lăng nhăng'. Cô Sharon sau đó đã được trả giá tới 750 ngàn bảng Anh (hơn 18 tỷ đồng) trước khi chồng cô xóa bỏ bài đăng của mình.

Một người đàn ông tên Paul Osborn đến từ Anh Quốc đã rao bán vợ mình là cô Sharon Osborn cùng phần ghi chú: 'Đây là người vợ đã chung sống 26 năm với tôi, cô ta là kẻ dối trá, lươn lẹo và lăng nhăng'. Cô Sharon sau đó đã được trả giá tới 750 ngàn bảng Anh (hơn 18 tỷ đồng) trước khi chồng cô xóa bỏ bài đăng của mình.

Trong đợt khủng hoảng tài chính năm 2008, một người dân Iceland đã chính tay rao bán đất nước mình trên Ebay. Người trả giá cao nhất 10 triệu bảng Anh (xấp xỉ 330 nghìn tỷ đồng) sau đó đã không thể có được món hàng của mình vì Ebay không có quy định cho phép bán cả 1 quốc gia.

Trong đợt khủng hoảng tài chính năm 2008, một người dân Iceland đã chính tay rao bán đất nước mình trên Ebay. Người trả giá cao nhất 10 triệu bảng Anh (xấp xỉ 330 nghìn tỷ đồng) sau đó đã không thể có được món hàng của mình vì Ebay không có quy định cho phép bán cả 1 quốc gia.

Năm 2009, một bé gái 10 tuổi đã rao bán bà của mình trên trang Ebay. Mức giá được trả cao nhất cho người bà này là 20,000 USD (hơn 400 triệu đồng) trước khi bị Ebay gỡ xuống.

Năm 2009, một bé gái 10 tuổi đã rao bán bà của mình trên trang Ebay. Mức giá được trả cao nhất cho người bà này là 20,000 USD (hơn 400 triệu đồng) trước khi bị Ebay gỡ xuống.

Một người đàn ông 27 tuổi đã bán thành công người bạn tưởng tượng của mình trên Ebay với giá 3000 USD (hơn 60 triệu đồng), đặc biệt anh này còn khuyến mãi cả phí vận chuyển cho người mua.

Một người đàn ông 27 tuổi đã bán thành công người bạn tưởng tượng của mình trên Ebay với giá 3000 USD (hơn 60 triệu đồng), đặc biệt anh này còn khuyến mãi cả phí vận chuyển cho người mua.

Cả thế giới từng ngỡ ngàng khi hơi thở của cặp đôi Brad và Angelina Jolie được rao bán trong một cái chai. Nghe có vẻ điên rồ nhưng có người đã mua nó với giá 530 USD (11 triệu đồng).

Cả thế giới từng ngỡ ngàng khi hơi thở của cặp đôi Brad và Angelina Jolie được rao bán trong một cái chai. Nghe có vẻ điên rồ nhưng có người đã mua nó với giá 530 USD (11 triệu đồng).

Năm 2004, một chiếc bánh sandwich bị cháy có hình giống với chân dung của Đức Mẹ Maria được bán trên Ebay với giá 28.000 USD (hơn 600 triệu đồng). GoldenPalace cũng chính là công ty đã chiến thắng chiếc bánh sandwich đắt tiền này.

Năm 2004, một chiếc bánh sandwich bị cháy có hình giống với chân dung của Đức Mẹ Maria được bán trên Ebay với giá 28.000 USD (hơn 600 triệu đồng). GoldenPalace cũng chính là công ty đã chiến thắng chiếc bánh sandwich đắt tiền này.

Adam Burtle, một sinh viên 20 tuổi đã rao bán linh hồn của mình trên Ebay với giá 400 USD (8 triệu đồng). Tuy nhiên đến giờ Ebay vẫn chưa muốn thực hiện giao dịch này vì họ nghĩ linh hồn của Burtle còn đáng giá hơn thế.

Adam Burtle, một sinh viên 20 tuổi đã rao bán linh hồn của mình trên Ebay với giá 400 USD (8 triệu đồng). Tuy nhiên đến giờ Ebay vẫn chưa muốn thực hiện giao dịch này vì họ nghĩ linh hồn của Burtle còn đáng giá hơn thế.

Năm 2012, một nữ sinh viên người Brazil có tên Catarina Migliorini đã quyết định rao bán 'cái ngàn vàng' của mình trên trang Ebay. Người chiến thắng trong việc đấu giá là một người đàn ông Nhật Bản, ông này đã phải bỏ ra 780,000 USD (16 tỷ đồng) cho món hàng của mình.

Năm 2012, một nữ sinh viên người Brazil có tên Catarina Migliorini đã quyết định rao bán 'cái ngàn vàng' của mình trên trang Ebay. Người chiến thắng trong việc đấu giá là một người đàn ông Nhật Bản, ông này đã phải bỏ ra 780,000 USD (16 tỷ đồng) cho món hàng của mình.

Bình luận
vtcnews.vn