Những kiểu nhà siêu dị ở Hà Nội

Kinh tếThứ Sáu, 12/09/2014 07:10:00 +07:00

Nhô ra đường, siêu nhỏ, siêu mỏng hay bị cây "chọc" thủng... là những ngôi nhà kỳ dị đang tồn tại ở Thủ đô.(Theo Kiến thức)

Ngôi nhà trên đường Khuất Duy Tiến không chỉ nhô ra so với dãy nhà bên cạnh mà còn gây chú ý bởi cây cỏ phủ kín trước nhà. Cánh cổng cũng được làm bằng tre rất độc đáo và khác biệt với không gian đô thị.

Ngôi nhà trên đường Khuất Duy Tiến không chỉ nhô ra so với dãy nhà bên cạnh mà còn gây chú ý bởi cây cỏ phủ kín trước nhà. Cánh cổng cũng được làm bằng tre rất độc đáo và khác biệt với không gian đô thị.

Ngôi nhà cây của Ông Nguyễn Thiện Hùng tại quận Long Biên, Hà Nội được bao bọc kín bởi nhiều loại cây, dây leo. Phần lớn diện tích đất được chủ nhân sử dụng để trồng các loại cây và đào ao. Ngôi nhà nhỏ bé dường như bị nuốt chửng giữa rừng dây leo chằng chịt xung quanh.

Ngôi nhà cây của Ông Nguyễn Thiện Hùng tại quận Long Biên, Hà Nội được bao bọc kín bởi nhiều loại cây, dây leo. Phần lớn diện tích đất được chủ nhân sử dụng để trồng các loại cây và đào ao. Ngôi nhà nhỏ bé dường như bị nuốt chửng giữa rừng dây leo chằng chịt xung quanh.

Ngôi nhà có hình thù siêu méo này được gia chủ 'khéo léo' tận dụng không gian vỉa hè và ngõ để cơi nới trên tầng 2. Trên đoạn đường này nhiều ngôi nhà còn được gia chủ nắn chỉnh uốn lượn theo đường cong của tuyến đường.

Ngôi nhà có hình thù siêu méo này được gia chủ 'khéo léo' tận dụng không gian vỉa hè và ngõ để cơi nới trên tầng 2. Trên đoạn đường này nhiều ngôi nhà còn được gia chủ nắn chỉnh uốn lượn theo đường cong của tuyến đường.

Ngôi nhà siêu mỏng với chiều sâu chưa bằng 2/3 chiếc xe máy (nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài).

Ngôi nhà siêu mỏng với chiều sâu chưa bằng 2/3 chiếc xe máy (nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài).

Một ngôi nhà khác tại khu vực đầu đường Lê Văn Lương kéo dài giao với Khuất Duy Tiến với hình thù méo mó, kỳ dị. Tầng một với không gian nhỏ bé cũng được chủ nhân tận dụng để kinh doanh cafe.

Một ngôi nhà khác tại khu vực đầu đường Lê Văn Lương kéo dài giao với Khuất Duy Tiến với hình thù méo mó, kỳ dị. Tầng một với không gian nhỏ bé cũng được chủ nhân tận dụng để kinh doanh cafe.

Trên tuyến đường vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (Hà Nội) sau khi được thông xe lộ ra khá nhiều ngôi nhà kì dị. Một ngôi nhà 'siêu bé' có mặt tiền và chiều sâu gần như bằng nhau: chỉ hơn 1m.

Trên tuyến đường vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (Hà Nội) sau khi được thông xe lộ ra khá nhiều ngôi nhà kì dị. Một ngôi nhà 'siêu bé' có mặt tiền và chiều sâu gần như bằng nhau: chỉ hơn 1m.

Ngôi nhà 'lô cốt' tại số 47 Hàng Bạc là một trong những ngôi nhà cổ nhất đất Hà thành. Được xây dựng từ năm 1880, đã tròn 133 năm ngôi nhà này vẫn lắt lay bám trụ lại với thời gian. Bước chân vào ngôi nhà cổ này, mọi náo nhiệt của phố xá sầm uất dường như biến mất, thay vào đó là một không gian hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt ở đây xuất hiện dòng thông báo: 'Khu vực nguy hiểm cấm qua lại' bởi có người đã bị gạch rơi bươu đầu.

Ngôi nhà 'lô cốt' tại số 47 Hàng Bạc là một trong những ngôi nhà cổ nhất đất Hà thành. Được xây dựng từ năm 1880, đã tròn 133 năm ngôi nhà này vẫn lắt lay bám trụ lại với thời gian. Bước chân vào ngôi nhà cổ này, mọi náo nhiệt của phố xá sầm uất dường như biến mất, thay vào đó là một không gian hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt ở đây xuất hiện dòng thông báo: 'Khu vực nguy hiểm cấm qua lại' bởi có người đã bị gạch rơi bươu đầu.

Căn nhà kỳ dị có hình cái búa tại số 56 Nguyễn Phúc Lai của anh Đức không khác gì một khu 'ổ chuột' xập xệ tại đất Hà Thành. Diện tích hẹp và việc xây dựng móng vừa nhỏ lại vừa mỏng khi phải gánh cả một căn phòng rộng đến gấp đôi diện tích khiến căn nhà bị nghiêng hẳn ra phía ngoài đường.

Căn nhà kỳ dị có hình cái búa tại số 56 Nguyễn Phúc Lai của anh Đức không khác gì một khu 'ổ chuột' xập xệ tại đất Hà Thành. Diện tích hẹp và việc xây dựng móng vừa nhỏ lại vừa mỏng khi phải gánh cả một căn phòng rộng đến gấp đôi diện tích khiến căn nhà bị nghiêng hẳn ra phía ngoài đường.

Ngôi nhà trở nên đặc biệt 'quái dị' khi chủ nhân treo cả một chiếc xe máy ở trước cửa nhà.

Ngôi nhà trở nên đặc biệt 'quái dị' khi chủ nhân treo cả một chiếc xe máy ở trước cửa nhà.

ngôi nhà tại chợ Nam Đồng trở nên siêu dị khi bị cây xà cừ mọc xuyên qua mái.

ngôi nhà tại chợ Nam Đồng trở nên siêu dị khi bị cây xà cừ mọc xuyên qua mái.

Bình luận
vtcnews.vn