Những khoảnh khắc tuyệt đẹp tại phiên chợ trăm năm tuổi

Thời sựChủ Nhật, 31/03/2013 07:22:00 +07:00

Mỗi tuần một lần, chợ Đồng Văn ở Hà Giang - phiên chợ có "tuổi đời" hoạt động hàng trăm năm lại mở một lần vào Chủ nhật.

Mỗi tuần một lần, chợ Đồng Văn ở Hà Giang - phiên chợ có "tuổi đời" hoạt động hàng trăm năm lại mở một lần vào Chủ nhật.

Chợ phiên Đồng Văn là một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang.

Ngay từ sáng sớm, đồng bào xa gần đã nô nức kéo về họp chợ, kẻ mua, người bán tấp nập, đông vui. Có đủ các mặt hàng được bày bán, từ nông sản như ngô, khoai sắn, các loại rau củ quả, đến những sản phẩm được chế biến từ nông sản như rượu ngô, mèn mén...

Chợ phiên Đồng Văn là một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang. 

Nhưng đặc biệt nhất là chợ mua bán trâu bò, nơi đây chủ yếu là những cuộc giao lưu, mặc cả, mua bán gia súc của đồng bào dân tộc Mông. Chợ trâu bò luôn chiếm được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, bởi trâu, bò là loại gia súc không thể thiếu trong đời sống lao động, là tài sản quý giá nhất trong nhà của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Không phải ai dự phiên chợ này cũng muốn hoặc đủ tiền “tậu” một con bò 

Mười người bán, cả trăm người xem, không phải ai dự phiên chợ này cũng muốn hoặc đủ tiền “tậu” một con bò, một con trâu về, cũng không phải ai mang trâu bò, nghé ra chợ là mong có thể bán được ngay. Có người, thậm chí mang 1 con bò ra chợ đến 4, 5 phiên mà vẫn chưa bán được...

Nhưng tất cả họ đều rất vui và tỏ ra thích thú với việc bỏ cả nửa ngày chỉ để ngồi... xem, trò chuyện xung quanh những chú trâu, bò - những nhân vật “trung tâm” của chợ.






Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn