Những gương mặt nam thanh, nữ tú Học viện An ninh khiến bạn trẻ ngưỡng mộ

Giáo dụcThứ Bảy, 17/12/2016 07:38:00 +07:00

Đây là những chàng trai, cô gái đang học tại Học viện Anh ninh nhân dân khiến mọi người rất ngưỡng mộ bởi tài năng, vẻ ngoài xinh đẹp và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Hoa khôi HV An ninh đam mê múa

Vượt qua nhiều thí sinh tranh tài tại đêm chung kết cuộc thi “Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh năm 2015”, nữ sinh tài sắc Trương Thị Huệ Nhi đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, Huệ Nhi còn có bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. 12 năm liền, cô luôn là học sinh giỏi. 

Cô gái này từng đạt giải Ba môn Địa và giải Nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh năm lớp 11, giải Ba môn Sử cấp quốc gia năm lớp 12.

Bên cạnh đó, cô cũng đạt học viên giỏi năm thứ nhất tại Học viện An ninh, đạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi “Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh năm 2015” và nhiều giải thưởng khác.

hoa-khoi-xinh-dep-cua-hoc-vien-an-ninh-khong-thich-goi-la-nguoi-noi-tieng-0

 Trương Thị Huệ Nhi trong trang phục ngành.

Hoa khôi Trương Thị Huệ Nhi không chỉ sở hữu khuôn mặt thanh tú, nụ cười hồn nhiên mà còn sở hữu chiều cao đáng mơ ước.

Huệ Nhi sinh năm 1996, hiện là sinh viên năm thứ hai, lớp B3D46, chuyên ngành Điều tra trinh sát, Học viện An ninh Nhân dân.

Từ nhỏ, Huệ Nhi rất thích múa nhưng không có cơ hội học. Vì vậy, để chuẩn bị cho tiết mục múa cổ điển “Lạc nhau giữa rừng mơ” để dự thi trong đêm chung kết, cô đã phải lên ý tưởng, chọn nhạc, chon động tác múa để thể hiện được nội dung của câu chuyện.

Khi biết mình đạt ngôi vị cao nhất cuộc thi, nữ sinh rất vui và hạnh phúc. Khi được mọi người gọi là “người nổi tiếng”, "người đẹp học viện, cô cảm thấy rất ngại ngùng. Không thích nổi tiếng, Nhi cảm thấy sợ khi bỗng dưng từ một người bình thường, không nhiều người để ý, giờ lại được thầy cô, bạn bè gọi như vậy. 

hoa-khoi-xinh-dep-cua-hoc-vien-an-ninh-khong-thich-goi-la-nguoi-noi-tieng-5

 Huệ Nhi giành giải Hoa khôi của cuộc thi ““Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh năm 2015”.

Ngoài đạt giải Hoa khôi của cuộc thi ““Sinh viên thanh lịch Học viện An ninh năm 2015”, nữ sinh xinh đẹp này còn nhận hai giải phụ khác Thí sinh có trang phục tự chọn đẹp nhất và Thí sinh có phần thi Tài năng ấn tượng.

Huệ Nhi mong muốn sẽ đạt kết quả học tập tốt hơn, cuộc sống sẽ yên bình như trước khi đạt danh hiệu Hoa khôi và có thể trưởng thành nhiều hơn nữa.

Nhi thích múa, đi phượt. Ngoài ra, cô còn thích tìm hiểu văn hóa cổ truyền Việt Nam. Văn hóa cổ truyền với nhiều nét đẹp, độc đáo riêng có nên đặc biệt cuốn hút cô gái trẻ Huệ Nhi tìm hiểu, khám phá.

Video: Tiết mục múa "Lạc nhau giữa rừng mơ" của Huệ Nhi.

Nữ sinh HV An ninh mê nghiên cứu khoa học

Nữ sinh Đào Thu Thảo hiện là sinh viên năm cuối, chuyên ngành Luật, Học viện An ninh nhân dân. Với thành tích học tập xuất sắc và năng nổ tham gia các hoạt động, cô bạn đã được bầu làm B phó hậu cần.

Ngay từ những ngày đầu ngồi trên ghế giảng đường, cô bạn đã thích tìm hiểu luật pháp Việt Nam. Từ nhỏ, Thảo đã mơ ước trở thành một luật sự giỏi. Lớn lên, bố mẹ định hướng cho Thảo theo ngành công an nên cô đã chọn theo học tại Học viện An ninh.

img_0097-2146

 Nữ sinh xinh đẹp Đào Thu Thảo.

Không chỉ xinh đẹp, nữ sinh Đào Thu Thảo còn rất tài năng. Được biết, năm học 2015 -2016, Thảo đạt danh hiệu học viên xuất sắc với điểm tổng kết trên 9,0.

Thu Thảo mơ ước thở thành một nữ chiến sỹ công an giỏi, nhiệt huyết, nắm chắc về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương, đất nước.

Mới đây, Đào Thu Thảo đã giành giải Nhất trong phong trào "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm học 2015 – 2016.

img_0086-0856

 Đề tài nhóm của Thu Thảo đã thực hiện trong vòng 3 tháng.

Hot boy An ninh “tỏ tình” Á hậu Huyền My

Trong cuộc thi "Sinh viên An ninh thanh lịch năm 2015", hot boy Nguyễn Thành Tuân đã thể hiện màn ảo thuật "tỏ tình" với Á hậu Huyền My trước hàng ngàn học viên Học viện An ninh.

Màn "tỏ tình" đầy kịch tính của hot boy Nguyễn Thành Tuân với Á hậu Huyền My khiến hàng ngàn khán giả vừa hồi hộp nhưng cũng có những tràng cười sảng khoái. 

Là chàng trai giành ngôi vị cao nhất cuộc thi "Sinh viên An ninh thanh lịch năm 2015", nam sinh điển trai Nguyễn Thành Tuân có niềm yêu thích và đam mê ảo thuật đường phố.

gap-hot-boy-hoc-vien-an-ninh-to-tinh-a-hau-huyen-my-2

 Hot boy Nguyễn Thành Tuân.

Thành Tuân sinh năm 1995, đến từ Yên Bái. Chàng trai này hiện đang học lớp B22D46 - chuyên ngành Luật hình sự - Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội). 

Được biết, Tuân có sở thích là ca hát và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, cậu bạn còn có sở trường là bơi lội và ảo thuật. Thần tượng của Tuân  là ảo thuật gia J (Một ảo thuật trẻ tuổi nhất của hiệp hội Ảo thuật IBM và là ảo thuật gia đường phố nổi tiếng).

Thành Tuân rất vui và hạnh phúc khi là chàng trai giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “Sinh viên An ninh thanh lịch năm 2015”.

gap-hot-boy-hoc-vien-an-ninh-to-tinh-a-hau-huyen-my-1

Hot boy Nguyễn Thành Tuân "tỏ tình" Á hậu Huyền My.

Được học tập và rèn luyện trong trường Học viện An ninh đã giúp chàng trai hiểu rõ hơn về bản chất, tính bảo mật của lực lượng công an.

Học tại đây, Tuân đã trưởng thành hơn rất nhiều và điều quan trọng là giúp chàng trai hiểu được "Kỷ luật, kỷ cương chính là sức mạnh của toàn lực lượng ".

Ước mơ của Tuân là trở thành một chiến sỹ công an nhiệt huyết, được nhân dân tin tưởng và yêu quý.

Nam sinh An ninh vượt khó

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng với ý chí, nghị lực vượt khó, Hà Hải Nam đã thi đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân với số điểm 24,5. Chàng trai này sinh năm 1994, đến từ Vạn Hòa, Lào Cai.

Hiện tại, cậu là học viên năm thứ tư, lớp B4D44, khoa An ninh nội bộ, Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội).

Bố Nam thường xuyên đau ốm do chấn thương để lại, mẹ là giáo viên tiểu học phải dạy xa nhà. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn nhưng Nam luôn chịu khó, cố gắng hết mình để vươn lên trong cuộc sống.

nghi-luc-vuot-kho-cua-nam-sinh-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-0

 Hà Hải Nam luôn cố gắng học tập để không phụ lòng tin của bố mẹ.

Được biết, bố của Nam công tác trong đội ma túy công an huyện Mường Khương (Lào Cai). Năm 2002, trong một lần truy bắt tội phạm nên bố của Nam đã bị thương, giảm tỷ lệ sức khỏe 36% (được công nhận là thương binh loại 4/4).

Từ đó, cuộc sống của gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mẹ của Nam phải vay mượn một khoản tiền lớn để đưa bố xuống Hà Nội điều trị. 

Đối với cậu, khoảng thời gian đó rất tuyệt vọng, nhưng chỉ biết tự động viên bản thân và em trai cố gắng vượt qua khó khăn, học tập thật tốt để không phụ công ơn dưỡng dục của bố mẹ.

nghi-luc-vuot-kho-cua-nam-sinh-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-4

 Hải Nam chia sẻ trong buổi trao học bổng "Câu chuyện hòa bình".

Chàng trai này cũng mơ ước trở thành người chiến sỹ công an nhiệt huyết, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân. 

Nữ sinh nhận học bổng “Câu chuyện hòa bình”

Là nữ sinh nhận được nhiều tình cảm yêu quý từ thầy cô, bàn bè, Thu Trà luôn khiến mọi người nể phục bởi tinh thần vượt khó, khả năng học tập tốt và thường xuyên tham gia sôi nổi các hoạt động đoàn thể.

cau-chuyen-xuc-dong-cua-nu-sinh-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-0

 Phan Thị Thu Trà rất vinh dự khi được nhận học bổng "Câu chuyện hòa bình".

Phan Thị Thu Trà sinh năm 1993, đến từ Chợ Đồn – Bắc Kạn, hiện là học viên năm cuối lớp B16D43, chuyên ngành An ninh điều tra, Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội). Trà là con cả trong một gia đình có 2 chị em. Được biết, em trai là Phan Công Trứ, sinh năm 1997, hiện là học viên năm thứ nhất trường Cao đẳng An ninh Nhân dân.

Hiện tại, vì sức khỏe yếu, hàng ngày mẹ của Trà phải ra chợ bán hàng thuê, bán rau cỏ, mò cua bắt ốc bán kiếm tiền lo cho cuộc sống. Bố của Trà là Thiếu tá Phan Văn Hộ, sinh năm 1944, công tác tại Công an tỉnh Bắc Kạn và về hưu năm 1991. 

Gia đình Trà dường như sụp đổ khi biết tin bố mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, không thể cứu chữa. Dù biết ung thư phổi là căn bệnh vô phương cứu chữa nhưng mẹ cô vẫn luôn tự an ủi mình và động viên bố. 

cau-chuyen-xuc-dong-cua-nu-sinh-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-3

 

Với mong muốn được ở gần chăm sóc mẹ nên cô bạn hy vọng ra trường sẽ được công tác tại quê nhà. Trà mơ ước trở thành người chiến sĩ công an giỏi, nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho nhân dân và Tổ quốc.

Tinh thần vượt khó, ham học hỏi, nữ sinh Thu Trà đã giành học bổng Câu chuyện hòa bình 2016.

Video: Quảng trường Học viện An ninh qua góc máy nhìn từ trên cao.

Thủ khoa được phong hàm vượt cấp

Liên tục 4 năm đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc” với số điểm trung bình chung mỗi năm đạt “9 phẩy”, số điểm trung bình chung khi tốt nghiệp của Lê Minh Phương là 9,45.

Với số điểm này, Phương là học viên có số điểm tốt nghiệp cao nhất Khoá D43 chuyên ngành Xây dựng Đảng và chuyên ngành Luật khoá D44.

Đồng thời, đây là học viên duy nhất trong tổng số 1.044 học viên của Học viện An ninh nhân dân tốt nghiệp năm 2016 được phong quân hàm Trung uý.

le minh phuong

Phương là nam sinh duy nhất của Học viện An ninh được phong hàm Trung úy.

Không chỉ học giỏi, Phương còn là một cán bộ lớp gương mẫu, chín chắn với những hoạt động tích cực.

Chàng trai tài năng này thường xuyên tham gia các phong trào, cuộc thi tìm hiểu của Bộ, ngành và đạt giải cao như giải đặc biệt tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng loại bỏ đèn sợi đốt để bảo vệ môi trường, giải đặc biệt cuộc thi viết Tuổi trẻ với tình yêu biển đảo quê hương, giải ba nghiên cứu khoa học,…

Ước mơ của Phương là trở thành giáo viên truyền đạt kiến thức pháp luật và những gì mình được học tập cho những bạn trẻ.

Tự hào khi khoác trên mình bộ quần áo quân phục, Phương vẫn luôn phấn đấu không ngừng bởi chàng trai trẻ cho rằng “Thủ khoa chỉ là danh hiệu, nếu sống mãi với niềm vui ấy thì cũng sẽ sớm bị lãng quên”.

Thủ khoa đam mê vẽ

Sinh và lớn lên tại mảnh đất hiếu học Mỹ Lộc - Nam Định, Trần Trung Dũng luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi và xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào khối A1 Học viện An ninh nhân dân. Không chỉ vậy, Dũng còn là thủ khoa khối A1 toàn quốc trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

15380562_1824996094426327_6230831612914363949_n

Dũng là thủ khoa khối A1 toàn quốc trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Trung Dũng sở hữu thành tích đáng ngưỡng mộ với 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Cậu từng đạt giải Nhất kỳ thi Toán lớp 10 mở rộng, huy chương Vàng Olympic tài năng tiếng Anh (IOE) toàn quốc lần thứ II và Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh qua mạng Internet năm lớp 10, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh năm lớp 11 và nhiều giải thưởng khác.

Đối với Dũng, Học viện An ninh nhân dân là ngôi trường có bề dày lịch sử, với điều kiện tốt để học tập và rèn luyện, từ đó, có khả năng góp một phần công sức để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

trung-dung-2-0608

 

Chàng trai Nam Định Trần Trung Dũng học đều tất cả các môn, trong đó, nổi trội nhất vẫn là các môn khối A1. 

Dũng thần tượng Tổng thống Mỹ Barack Obama vì kỹ năng thuyết trình, hùng biện rất giỏi của ông. Chàng trai còn rất thích vẽ, nhất là vẽ tranh khung cảnh và động vật.

Thủ khoa Trần Trung Dũng mong muốn được học tập và rèn luyện trong Học viện An ninh sẽ cho cậu bản lĩnh, ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Thông qua các phong trào của lớp, của trường sẽ giúp cậu tự tin, năng động và nhiệt tình hơn. Nam sinh Trung Dũng đặt mục tiêu là cố gắng để tốt nghiệp ra trường đạt bằng giỏi.

Lưu Ly (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn