Những câu nói được lưu truyền của thầy cô ĐH Bách khoa

Giáo dụcChủ Nhật, 21/12/2014 10:00:00 +07:00

Trang fanpage "Những câu nói bất hủ của các thầy cô Bách khoa" là nơi hội tụ những câu nói "danh bất hư truyền" của gần 40.000 thành viên.

Trang fanpage 'Những câu nói bất hủ của các thầy cô Bách khoa" là nơi hội tụ những câu nói "danh bất hư truyền' với gần 40.000 thành viên.

sv bách khoa
SV Đại học Bách Khoa nổi tiếng thông minh và lém lỉnh (ảnh minh họa) 
Qua nhiều thế hê, mỗi câu nói của thầy cô thu hút 400-500 lượt like (thích) cùng hàng trăm lượt bình luận:


Thầy Lý Anh Tú - Lý Đại Cương:

Học lý không khó, chỉ khó là làm cách nào có tiền để học lại.

Giảng viên Điện tử Viễn thông:

Sau này các em ra trường, vào một công ty làm việc. Nếu công tin đó không có ai là sinh viên Bách khoa, thì em phải tự tin vào bản thân rằng sau năm, sáu năm sau, em sẽ trở thành người giỏi nhất.
Nếu công ty đó có 1 người học Bách khoa, có thể em đứng thứ 2.
Hoặc là ai đó từ nước ngoài trở về, họ được tiếp xúc với nền công nghệ hiện đại hơn các em.
Các em phải tự tin vào chính mình, cố gắng mà học tập.

Thầy Huỳnh Tấn Phát - môn Vẽ kĩ thuật (Bách khoa TP.HCM):

Điểm liệt của trường mình là 2 nhưng tôi hứa danh dự với các em: Ai dưới 4 tôi sẽ làm tròn xuống 2 luôn. Để các em học lại cho chắc.

Thầy Trương Vũ Thanh (Bách khoa TP.HCM):

Nếu chỉ cần đọc sách rồi lên lớp dạy thì tôi có thể dạy tất cả các môn trong trường Bách khoa này

Cô Kim Dung - Hoạch định chiến lược sản phẩm và dịch vụ.

Khi đi phỏng vấn tìm việc hãy trả lời hai câu hỏi:
- Vì sao mình cần họ mà không phải là công ty khác?
- Vì sao họ phải chọn mình mà không phải là người khác?

Thầy Lưu (Bách khoa Đà Nẵng):

Triết là 1 môn học phần đầu quên phần đuôi, học phần đuôi quên phần đầu, học phần giữa quên hai phần bên cạnh, nếu học một cách máy móc sẽ dẫn đến hiên tượng tẩu hỏa nhập ma.

Thầy Trung dạy Triết:


Không có gì là tuyệt đối, tất cả chỉ là tương đối, chỉ có một điều là tuyệt đối đó là tất cả chỉ là tương đối.

Thầy Văn Thế Minh - Môn Vi xử lý

Tôi đi qua hàng bán nước, thấy khói bốc mù mịt. Bà hàng nước càng bỏ giấy vào bếp than thì càng nhiều khói hơn. Lại gần xem hoá ra là vở môn Vi xử lý của thầy Văn Thế Minh.
Các anh vẽ mạch trong vở thế này, khi đun bếp than không thấy khói nó mới là lạ chứ.

Giảng viên Kiến trúc máy tính:

Các em học ở đây không phải học kiến thức, vì kiến thức thay đổi từng ngày, phải tự học lấy, mà ở Bách khoa là học cách tư duy.

Thầy Hoàng Anh Việt - Công nghệ phần mêm :

Các bạn có thể so sánh người yêu với chó, mèo, lờn, gà. Nhưng tuyệt đối không được so sánh với người con gái khác. Các bạn có thể gọi người yêu là heo xinh, cún con, mèo ú... nhưng mà yêu Trang mà gọi là Hằng xinh thì......

Giảng viên trường Bách khoa

Trăm hoa đẹp nhất hoa hồng.
Đời người đẹp nhất lấy chồng Bách khoa.

Thầy Nguyễn Kim Khánh - Viện CNTT - Truyền thông:


- Thế em có yêu anh không? Nói nhanh để anh còn về anh làm bài tập lớn.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn