Những câu chuyện đời thường đến từ Facebook

Kinh tếThứ Sáu, 26/12/2014 06:55:00 +07:00

Nhờ cầu nối mạng xã hội Facebook, nhiều người đã làm được điều mà bản thân họ không thể nghĩ sẽ thành hiện thực trong năm vừa qua.

Rylee Taylor (3 tuổi) được chẩn đoán bị bệnh mắt hiếm gặp. Sau khi hình ảnh được đăng tải trên Facebook của mẹ bé, Taylor đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Rylee Taylor (3 tuổi) được chẩn đoán bị bệnh mắt hiếm gặp. Sau khi hình ảnh được đăng tải trên Facebook của mẹ bé, Taylor đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bị bỏ rơi khi còn là trẻ sơ sinh trong phòng tắm Burger King vào năm 1986, Katheryn đã gửi tin nhắn khẩn cầu tìm mẹ ruột lên Facebook của cô, và ngay trong ngày họ đã tìm thấy nhau và cô được đoàn tụ với gia đình trong năm 2014.

Bị bỏ rơi khi còn là trẻ sơ sinh trong phòng tắm Burger King vào năm 1986, Katheryn đã gửi tin nhắn khẩn cầu tìm mẹ ruột lên Facebook của cô, và ngay trong ngày họ đã tìm thấy nhau và cô được đoàn tụ với gia đình trong năm 2014.

Patsy Sutton vô tình gửi một tin nhắn Facebook đến John Neeley vì nghĩ ông là bạn học cũ của cô. Sau đó thì cả hai đã quen biết nhau trên Facebook và yêu nhau.

Patsy Sutton vô tình gửi một tin nhắn Facebook đến John Neeley vì nghĩ ông là bạn học cũ của cô. Sau đó thì cả hai đã quen biết nhau trên Facebook và yêu nhau.

Kristina Chesterman đã bị chết bởi một vụ tai nạn do một tài xế lái xe gây ra. Sau khi cha mẹ cô gửi thông tin lên Facebook, nhiều người bao gồm gia đình, bạn bè và những người xa lạ trên thế giới đã giúp tìm ra thủ phạm.

Kristina Chesterman đã bị chết bởi một vụ tai nạn do một tài xế lái xe gây ra. Sau khi cha mẹ cô gửi thông tin lên Facebook, nhiều người bao gồm gia đình, bạn bè và những người xa lạ trên thế giới đã giúp tìm ra thủ phạm.

Khi tròn 11 tuổi, Colin nói với mẹ của cậu bé rằng không muốn tổ chức sinh nhật vì không có bạn bè. Colin được chẩn đoán mắc chức rối loạn tâm lý, tương tự bệnh tự kỷ và hội chứng Asperger. Mẹ của Colin đã tạo cho con mình một tài khoản Facebook và kết nối với bạn bè, sau đó nhiều người đã gửi lời chúc sinh nhật đến Colin cùng với nhiều bài viết và tin nhắn động viên. Hiện trang của Colin có trên 2 triệu lượt thích.

Khi tròn 11 tuổi, Colin nói với mẹ của cậu bé rằng không muốn tổ chức sinh nhật vì không có bạn bè. Colin được chẩn đoán mắc chức rối loạn tâm lý, tương tự bệnh tự kỷ và hội chứng Asperger. Mẹ của Colin đã tạo cho con mình một tài khoản Facebook và kết nối với bạn bè, sau đó nhiều người đã gửi lời chúc sinh nhật đến Colin cùng với nhiều bài viết và tin nhắn động viên. Hiện trang của Colin có trên 2 triệu lượt thích.

Jamie Goodwin bắt đầu mở trang Facebook để nhờ giúp đỡ cách giảm cân, và cô đã làm được điều mình mong muốn sau khi được trợ giúp bởi hơn 6.000 người trên mạng xã hội.

Jamie Goodwin bắt đầu mở trang Facebook để nhờ giúp đỡ cách giảm cân, và cô đã làm được điều mình mong muốn sau khi được trợ giúp bởi hơn 6.000 người trên mạng xã hội.

Lấy cảm hứng từ một bài đăng Facebook, Ryan Lee Cox bắt đầu thành lập một nhóm từ thiện quyên góp tiền mua đồ ăn trưa cho các trẻ em khó khăn.

Lấy cảm hứng từ một bài đăng Facebook, Ryan Lee Cox bắt đầu thành lập một nhóm từ thiện quyên góp tiền mua đồ ăn trưa cho các trẻ em khó khăn.

Nhân viên Rowan Coash của Không quân Mỹ bị hư hỏng ở Price, Utah khi đang trên đường tới San Antonio, Texas. Sau khi anh và người bạn đăng tải thông tin lên dòng thời gian với nội dung hỏi có ai ở gần Price, Utah để giúp đỡ một người lính, lập tức cộng đồng mạng đã lũ lượt đến giúp đỡ anh sửa chiếc xe.

Nhân viên Rowan Coash của Không quân Mỹ bị hư hỏng ở Price, Utah khi đang trên đường tới San Antonio, Texas. Sau khi anh và người bạn đăng tải thông tin lên dòng thời gian với nội dung hỏi có ai ở gần Price, Utah để giúp đỡ một người lính, lập tức cộng đồng mạng đã lũ lượt đến giúp đỡ anh sửa chiếc xe.

Madison Zavala, 16 tuổi, bắt đầu tạo nhóm Facebook kêu gọi mọi người tặng quà cho trẻ em, những người gặp bất hạnh trong cuộc sống.

Madison Zavala, 16 tuổi, bắt đầu tạo nhóm Facebook kêu gọi mọi người tặng quà cho trẻ em, những người gặp bất hạnh trong cuộc sống.

Thông qua Facebook, hai vận động viên chạy từ Vương quốc Anh kêu gọi người dân ở Boston ủng hộ tiền cho những nạn nhân của vụ đánh bom hồi tháng 4/2013, đã nhận được 450.000 USD tiền quyên góp.

Thông qua Facebook, hai vận động viên chạy từ Vương quốc Anh kêu gọi người dân ở Boston ủng hộ tiền cho những nạn nhân của vụ đánh bom hồi tháng 4/2013, đã nhận được 450.000 USD tiền quyên góp.

Bình luận
vtcnews.vn