Những căn nhà giữa phố cứ mưa là ngập

Thời sựThứ Hai, 02/11/2015 04:35:00 +07:00

Dù ở giữa thành phố Nha Trang nhưng những người dân đường Phong Châu lại khổ sở vì cứ hễ mưa lớn là nhà cửa lại ngập lụt nghiêm trọng.

Dù ở giữa thành phố Nha Trang nhưng những người dân đường Phong Châu lại khổ sở vì cứ hễ mưa lớn là nhà cửa lại ngập lụt nghiêm trọng.

Đến sáng 2/11, gần như tất cả các hộ dân ở đường Phong Châu, phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vẫn con đang vất vả be bờ, tát nước ra khỏi nhà.

Chị Nguyên Kim The dùng máy bơm tháo nước suốt đêm 1/11
Chị Nguyên Kim The dùng máy bơm tháo nước suốt đêm 1/11 

Nhiều người phải lội nước nấu ăn, kê đồ đạc, xe máy từ trong nhà dắt ra đường bị tắt máy... sinh hoạt rất khó khăn.

Anh Cao Đình Tân, chủ nhà số 16 Phong Châu, bức xúc cho biết: Khu vực này bị kẹp giữa hai dự án xây đường, cầu vượt Phong Châu (do Ban quản lý Dự án các công trình giao thông thủy lợi tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư) và dự án đô thị mới VCN Phước Hải (do Công ty CP Đầu tư VCN làm chủ đầu tư).

Nhà anh Cao Đình Tân <a href='https://vtcnews.vn/kinh-te.1.0.html' >kinh doanh</a> đồ gỗ bị nước ngập hư hại
Nhà anh Cao Đình Tân kinh doanh đồ gỗ bị nước ngập, hư hạinhiều tài sản

Do phía trước đường được các đơn vị thi công đắp cao hơn cả mét, phía sau lại chặn mất cống thoát nước khiến cuộc sống người dân rất khó khăn. Đặc biệt, khi mưa to toàn bộ nước đổ vào nhà dân, gây ngập.

Lội nước nấu ăn
Lội nước nấu ăn 

Chị Nguyễn Kim The, chủ một quán cơm số 50 Phong Châu lo lắng: "Mấy ngày nay việc kinh doanh buôn bán coi như đình trệ vì nước ngập không ai vào ăn.

Đêm qua (1/11), nước ngập lên đầu gối, chúng tôi lấy máy bơm ra bơm nhưng bơm hoài không hết. Cả nhà phải thức cả đêm để kê tủ lạnh, đồ điện lên cao. Nói dại, lỡ điện rò ra thì chết cả nhà".

Đường vào nhà
Đường vào nhà nước ngập đến đầu gối
Nhà mênh mông nước sau cơn mưa
Nhà mênh mông nước sau cơn mưa 

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn