Nhịp cầu quê hương: Trường học Việt ở biển hồ Campuchia

Tổng hợpThứ Bảy, 04/12/2010 12:15:00 +07:00

Campuchia vốn là vùng đất màu mỡ nhưng lại thiếu về nhân lực. Có lẽ vì thế nên thời gian gần đây người Việt thường tìm sang Campuchia làm ăn...

HTML clipboard

Phát sóng vào 20h30 ngày 9/12/2010 trên kênh VTC10.

Campuchia vốn là vùng đất màu mỡ nhưng lại thiếu về nhân lực. Có lẽ vì thế nên thời gian gần đây người Việt thường tìm sang Campuchia làm ăn, kinh doanh rất đông. Hàng hóa Việt Nam ở Campuchia cũng khá nhiều. Không ít người Việt nhanh chóng làm giàu trên mảnh đất này, tập trung chủ yếu tại thủ đô Phnom-Penh. Tuy nhiên chỉ rời khỏi Phnom-Penh chừng chục cây số, ra tới khu vực Biển Hồ (còn gọi là Tonle Sap, tỉnh Kampong Chnăng) những làng người Việt ở đây phần lớn lại hết sức khó khăn cả về cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Nhiều nơi không có điện, không có nước sạch, người dân chủ yếu chỉ sống dựa vào dòng sông Mêkông. Ở khu vực Biển Hồ, ngày ngày sống trên những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh, nhiều em nhỏ người Việt thậm chí chưa bao giờ biết tới mấy từ "trường lớp, sách vở, đi học..." là gì! Thế nhưng cộng đồng người Việt sống ở đây khá đông, đa phần đều không biết chữ, nên họ luôn tha thiết có trường, có thầy cô giáo để con cái của họ được đi học. Kiều bào Việt luôn quan niệm cần phải học để biết chữ mẹ đẻ, để luôn nhớ về quê hương, nguồn cội… Phóng sự "Trường học Việt Nam ở biển hồ Campuchia" phát sóng vào 20h30 ngày 9/12/2010 trên kênh VTC10.

 

Bình luận
vtcnews.vn