Nhện cực độc bò lên giường cắn, nạn nhân phải đau đớn cưa chân

Sức khỏeThứ Năm, 06/08/2015 06:29:00 +07:00

(VTC News) – Một phụ nữ người Anh không may bị một con nhện cực độc cắn vào chân và có nguy cơ phải cưa bỏ bên chân bị nhiễm độc.

Aideen Hynes (34 tuổi) sống tại hạt Down, Bắc Ireland (Anh) bị một loài nhện độc có tên ‘nhện góa phụ' bò lên giường và cắn vào bắp chân.

Aideen Hynes (34 tuổi) sống tại hạt Down, Bắc Ireland (Anh) bị một loài nhện độc có tên ‘nhện góa phụ' bò lên giường và cắn vào bắp chân.

Sau khi cảm thấy nhói ở chân, Aideen nhanh chóng nhảy ra và quăng tấm khăn trải giường. Nọc độc của con nhện khiến mắt cá chân và bắp chân khiến chân của Aideen sưng to gấp đôi.

Sau khi cảm thấy nhói ở chân, Aideen nhanh chóng nhảy ra và quăng tấm khăn trải giường. Nọc độc của con nhện khiến mắt cá chân và bắp chân khiến chân của Aideen sưng to gấp đôi.

Sau đó, Aideen đã tới bệnh viện để kiểm tra. Các bác sỹ cho biết cô có thể họ sẽ phải cắt bỏ phần chân bị nhiễm độc.

Sau đó, Aideen đã tới bệnh viện để kiểm tra. Các bác sỹ cho biết cô có thể họ sẽ phải cắt bỏ phần chân bị nhiễm độc.

Aideen chia sẻ: ‘Chân tôi vẫn bị sưng to và nó đang đóng vảy. Miệng vết thương vẫn bị chảy nước và tôi không thể đi lại được. Thật là tồi tệ, tôi đang phải dùng nạng. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mất đi cái chân này’.

Aideen chia sẻ: ‘Chân tôi vẫn bị sưng to và nó đang đóng vảy. Miệng vết thương vẫn bị chảy nước và tôi không thể đi lại được. Thật là tồi tệ, tôi đang phải dùng nạng. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mất đi cái chân này’.

Rất may mắn, nhờ điều trị tích cực bằng thuốc đã có hiệu quả nên Aideen không cần phải cắt bỏ chân.

Rất may mắn, nhờ điều trị tích cực bằng thuốc đã có hiệu quả nên Aideen không cần phải cắt bỏ chân.

Nhưng cô vẫn phải tiếp tục dùng 4 đợt kháng sinh và phải gặp bác sỹ mỗi ngày trong 3 tuần liên tục để rửa sạch và băng bó vết thương.

Nhưng cô vẫn phải tiếp tục dùng 4 đợt kháng sinh và phải gặp bác sỹ mỗi ngày trong 3 tuần liên tục để rửa sạch và băng bó vết thương.

Bình luận
vtcnews.vn