Nhậu World Cup: "Tao đẻ ra vợ mày mà mày dám chê tao"

Tổng hợpThứ Ba, 15/06/2010 02:58:00 +07:00

(VTC News) - Dũng lè nhè chê bố tửu lượng kém, con chưa "xi nhê" gì bố đã sắp nôn ra mâm. Bố mắt đỏ vằn lên: “Bố mày, đồ mất dạy..."

(VTC News) - Dũng lè nhè chê bố tửu lượng kém, con chưa "xi nhê" gì bố đã sắp nôn ra mâm. Bố mắt đỏ vằn lên: “Bố mày, đồ mất dạy..."

- Này, tối nay Ý đá đấy. Bố con ta làm trận bia cá cược chứ nhỉ?

- Vâng ạ! Thế chốt mấy giờ bắt đầu hả bố?

- 8h, vừa uống vừa xem trận Nhật. Xong ngủ rồi còn dậy xem Ý.

Bỏ điện thọai khỏi tai, Dũng quay sang vợ nịnh ngọt: “Em, bố gọi rồi. Chuẩn bị sang nhà thôi. Lại được bữa ngon rồi. Hí hí”.

Thủy chẳng nói chẳng rằng, xầm xì mở tủ chọn đồ. Dũng thì say sưa với mâm cơm tưởng tượng. Thể nào chả có dạ dày, lòng non. Chậc! Hôm nay mà có món lòng se điếu thì “đi” rượu phải biết. Được cái hai bố con hợp miệng, nhậu lần nào cũng hết cả rượu lẫn mồi.

Bữa rượu, rút cuộc, bắt đầu từ lúc 7h30 với sự góp mặt của tất cả đàn ông và con trai trong nhà - tổng cộng 3 người. Thịt gà 2 đĩa, lòng già 1 đĩa cao ngất, se điếu 2 đĩa, canh măng, đậu luộc, lạc húng. Thế mà Thủy và chị gái cứ ngồi thần mặt ra. Mẹ thỉnh thoảng chỉ góp đũa gọi là. Ngược lại, bố  hào hứng “phát biểu” khai cuộc rồi tiếng cụng chén với “1-2-3 zô”! Bữa nhậu World Cup chính thức bắt đầu. Chả ai trong các “ông tướng” nhòm tới mấy gương mặt đàn bà ủ dột.

9h, trận Nhật Bản - Cameroon bắt đầu. Mồi sắp hết mà ông anh cọc chèo với Dũng vẫn kiên quyết - dù bằng những bước chân liêu xiêu - đi chắt thêm chai rượu chân gấu. Nhà có vài loại rượu, uống hết mới đã. Lần đầu là nếp trắng thơm lừng, tiếp đến là rượu rễ cây cất công mua tận Hà Giang, rượu gấu kết thúc cuộc nhậu thì quả là đắc địa. Mặt Thủy và mẹ cùng chị gái ngày càng buông dài.

10h30, “thập cẩm rượu” đã thấm đẫm. Dũng lè nhè chê bố tửu lượng kém, con chưa "xi nhê" gì bố đã sắp nôn ra mâm. Bố mắt đỏ vằn lên, cố chống tay đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống: “Bố mày, đồ mất dạy. Tao đẻ ra con vợ mày mà mày dám bảo tao say. Tao đổ rượu vào tai mày giờ”. Ông anh cọc chèo không chịu kém miếng: “Tửu lượng cả hai chú còn kém lắm!... Con mới cao nhá, làm thêm chai nữa cũng không say”.

Thêm một lúc nữa, mấy cái bát trống trơn đã khô coong thức ăn dính bị ném vỡ toang. Dũng hùng hổ đứng dậy dọa đánh “cái thằng anh” vì “dám nói tao tịt ngòi, không có con”. Cứ như trực sẵn, Thủy nhanh nhẹn xong bình tĩnh ôm chặt chồng, còn mẹ thì ôm bố, chị gái cũng lao ra cản anh chồng mặt đã chuyển màu trắng bệnh. Say quá nên ít sức chống cự, vẫy vùng một lúc thì nhũn, lát sau cả 3 “ông tướng” nằm luôn ra chiếu nhậu, ngáy như sấm.

3 mẹ con Thủy chả ai buồn khóc nữa. Từ hôm khai mạc cái World Cup này tới giờ đã có 2 ngày say nhoét ra. Mà cứ có dịp tụ tập là thế, thành lệ rồi. World Cup lại tha hồ có cớ. Thủy cười buồn: “Đấy, con cá với mẹ là sáng mai tỉnh lại hỏi Ý thắng hay Iếc thắng, bao nhiêu bàn. Ra đồ là yêu bóng đá lắm ý. Toàn yêu rượu”.

3 mẹ con tắt phụt ti vi vẫn oang oang từ chập tối. World Cup còn gần tháng nữa mới hết, vậy chí ít cũng phải 15 ngày say. Chao ôi là ngao ngán.

* Bấm vào đây chia sẻ câu chuyện của bạn

Vệ Thủy

Bình luận
vtcnews.vn