Nhà khóa cửa bùng cháy, 2 cụ già kêu la thảm thiết

Thời sựChủ Nhật, 23/12/2012 10:46:00 +07:00

Phát hiện tầng trệt căn nhà phát cháy, khói bốc nghi ngút, nhiều người dân chạy lại gọi báo chủ nhà và nhanh chóng tìm cách phá cửa.

Phát hiện tầng trệt căn nhà phát cháy, khói bốc nghi ngút, nhiều người dân chạy lại gọi báo chủ nhà và nhanh chóng tìm cách phá cửa.

Tuy nhiên, cửa nhà bị khóa bên trong nên họ đành bất lực nhìn 2 bà cụ run lẩy bẩy đứng trên ban công tầng 2.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 23-12 tại một căn nhà trên đường An Dương Vương, phường 8, quận 5 – TPHCM. Theo nhiều người chứng kiến, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại tầng trệt căn nhà (nơi cho thuê làm cửa hàng chuyên bán đồ trang trí ô tô) vào khoảng 2 giờ 30 phút.

Căn nhà phát cháy từ tầng 1 

Ngay lập tức, nhiều người chạy lại tri hô cho chủ nhà. Mãi một lúc sau, 2 bà cụ chủ nhà mới thức dậy. “Hai bà cụ chạy ra phía lan can để cầu cứu, người run lẩy bẩy, liên tục kêu la thảm thiết.

Tuy nhiên, do tầng 2 cách xa mặt đất, nhà lại khóa trong nên chúng tôi không thể giải cứu” - anh Nguyễn Vịnh, nhà gần đó, kể lại.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chữa cháy đã điều khoảng 5 xe cứu hỏa đến hiện trường và dùng cần cẩu chuyên dụng để giải cứu 2 bà cụ xuống nơi an toàn trong tình trạng hoảng loạn.

Thêm 30 phút nữa, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Hầu hết các hàng hóa, vật dụng ở tầng 1 đều cháy đen, biến dạng.

Theo NLĐ
Bình luận