Người sống giữa bầy hổ chúa khổng lồ hàng vạn con

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 27/12/2014 08:51:00 +07:00

Người đàn ông này thích ở trong rừng, ăn ngủ với loài hổ chúa khổng lồ nặng hàng chục kg.

Bang Kerala (Ấn Độ) là vùng đất có rất nhiều loài rắn, trong đó có loài rắn chúa khổng lồ, dài tới 5-6m, nặng đến 20kg.

Bang Kerala (Ấn Độ) là vùng đất có rất nhiều loài rắn, trong đó có loài rắn chúa khổng lồ, dài tới 5-6m, nặng đến 20kg.

Tại Karala có nhiều khu bảo tồn rắn. Môi trường nơi đây đặc biệt phù hợp với các loài rắn, nên chúng sinh sôi nảy nở, tạo thành những quần thể lớn.

Tại Karala có nhiều khu bảo tồn rắn. Môi trường nơi đây đặc biệt phù hợp với các loài rắn, nên chúng sinh sôi nảy nở, tạo thành những quần thể lớn.

Điều đặc biệt, người dân Kerala coi rắn, đặc biệt hổ chúa là loài vật linh thiêng. Họ kính ngưỡng hổ chúa và không bao giờ giết hại chúng.

Điều đặc biệt, người dân Kerala coi rắn, đặc biệt hổ chúa là loài vật linh thiêng. Họ kính ngưỡng hổ chúa và không bao giờ giết hại chúng.

Tại Kerala, có một người đàn ông nổi tiếng, được mệnh danh là ‘người rắn’, bởi anh sống giữa quần thể rắn hàng vạn con.

Tại Kerala, có một người đàn ông nổi tiếng, được mệnh danh là ‘người rắn’, bởi anh sống giữa quần thể rắn hàng vạn con.

Anh là Vava Suresh, 43 tuổi, là nhà bảo tồn động vật hoang dã và có niềm say mê đặc biệt với rắn, đặc biệt là hổ chúa khổng lồ.

Anh là Vava Suresh, 43 tuổi, là nhà bảo tồn động vật hoang dã và có niềm say mê đặc biệt với rắn, đặc biệt là hổ chúa khổng lồ.

Tính đến nay, Vava Suresh đã giải cứu tổng cộng 32.000 con rắn khác nhau, trong đó phần lớn là loài hổ chúa khổng lồ.

Tính đến nay, Vava Suresh đã giải cứu tổng cộng 32.000 con rắn khác nhau, trong đó phần lớn là loài hổ chúa khổng lồ.

Vava Suresh sinh ra trong một gia đình nghèo ở bang. Anh bảo, sứ mệnh của anh trên cuộc đời này là bảo vệ loài rắn. Chính vì thế, từ nhỏ, anh đã không sợ hãi rắn.

Vava Suresh sinh ra trong một gia đình nghèo ở bang. Anh bảo, sứ mệnh của anh trên cuộc đời này là bảo vệ loài rắn. Chính vì thế, từ nhỏ, anh đã không sợ hãi rắn.

Vava Suresh dành tình yêu và sự tôn thờ đặc biệt cho loài rắn này. Anh có thể lang thang trong rừng cả tháng, nằm ngủ với hàng chục con rắn hổ chúa khổng lồ, hoặc chơi đùa với chúng cả ngày.

Vava Suresh dành tình yêu và sự tôn thờ đặc biệt cho loài rắn này. Anh có thể lang thang trong rừng cả tháng, nằm ngủ với hàng chục con rắn hổ chúa khổng lồ, hoặc chơi đùa với chúng cả ngày.

Người dân tại bang Kerala thường xuyên nhờ đến sự trợ giúp của anh khi họ gặp rắn ở trong khu dân cư, hay khi chúng lạc vào nhà của họ.

Người dân tại bang Kerala thường xuyên nhờ đến sự trợ giúp của anh khi họ gặp rắn ở trong khu dân cư, hay khi chúng lạc vào nhà của họ.

Theo Vava Suresh, rắn là loài động vật đáng yêu, thích sự nhẹ nhàng. Chính vì thế, Vava Suresh luôn dành cho chúng sự chăm sóc, âu yếm. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng với rắn.

Theo Vava Suresh, rắn là loài động vật đáng yêu, thích sự nhẹ nhàng. Chính vì thế, Vava Suresh luôn dành cho chúng sự chăm sóc, âu yếm. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng với rắn.

Lần đầu tiên Vava Suresh giải cứu một chú rắn hổ chúa khi anh mới 12 tuổi. Cậu bé đem chúng về nhà, nuôi dưỡng và dành cả ngày để theo dõi tập tính của con rắn. Cậu bé đã biết cách chơi với rắn và không bị chúng cắn.

Lần đầu tiên Vava Suresh giải cứu một chú rắn hổ chúa khi anh mới 12 tuổi. Cậu bé đem chúng về nhà, nuôi dưỡng và dành cả ngày để theo dõi tập tính của con rắn. Cậu bé đã biết cách chơi với rắn và không bị chúng cắn.

Mấy chục năm qua, Vava Suresh tiếp xúc với rắn mà không cần đến công cụ hỗ trợ nào cả. Anh chỉ dùng đôi tay trần của mình để bắt rắn.

Mấy chục năm qua, Vava Suresh tiếp xúc với rắn mà không cần đến công cụ hỗ trợ nào cả. Anh chỉ dùng đôi tay trần của mình để bắt rắn.

Công việc hàng ngày của Vava Suresh là đến các khu dân cư, khu đô thị tìm bắt rắn và thả chúng vào các khu bảo tồn. Anh còn giữ trứng của rắn, chăm sóc cho chúng nở, rồi nuôi dưỡng chúng cho đến khi trưởng thành.

Công việc hàng ngày của Vava Suresh là đến các khu dân cư, khu đô thị tìm bắt rắn và thả chúng vào các khu bảo tồn. Anh còn giữ trứng của rắn, chăm sóc cho chúng nở, rồi nuôi dưỡng chúng cho đến khi trưởng thành.

Van Suresh hiện tham gia vào nhiều tổ chức truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của con người với loài động vật này.

Van Suresh hiện tham gia vào nhiều tổ chức truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của con người với loài động vật này.

Mặc dù được mệnh danh là ‘người rắn’, nhưng Vava Suresh đã có tới gần 300 lần bị rắn cắn, trong đó có cả những cú đớp của hổ mang chúa.

Mặc dù được mệnh danh là ‘người rắn’, nhưng Vava Suresh đã có tới gần 300 lần bị rắn cắn, trong đó có cả những cú đớp của hổ mang chúa.

Đã có 1 ngón tay của anh bị cắt bỏ, rồi lần khác phải cấy ghép da. Tuy nhiên, giờ đây, cơ thể anh đã miễn nhiễm với nọc rắn. Anh có thể để rắn hổ mang cắn mà không nhiễm độc.

Đã có 1 ngón tay của anh bị cắt bỏ, rồi lần khác phải cấy ghép da. Tuy nhiên, giờ đây, cơ thể anh đã miễn nhiễm với nọc rắn. Anh có thể để rắn hổ mang cắn mà không nhiễm độc.

Với tài năng của mình, anh đã được mời làm một công việc của chính phủ, đó là quản lý công viên rắn. Tuy nhiên, Vava Suresh đã từ chối công việc lương cao đó. Anh thích việc một mình lủi thủi đi giải cứu loài rắn.

Với tài năng của mình, anh đã được mời làm một công việc của chính phủ, đó là quản lý công viên rắn. Tuy nhiên, Vava Suresh đã từ chối công việc lương cao đó. Anh thích việc một mình lủi thủi đi giải cứu loài rắn.

Bình luận
vtcnews.vn