Đánh bác sĩ vỡ đầu bất tỉnh, bố bệnh nhi lĩnh 9 tháng tù

Pháp luậtThứ Năm, 03/08/2017 15:31:00 +07:00

Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất đã tuyên án sơ thẩm 9 tháng tù giam đối với Cấn Ngọc Giang về tội cố ý gây thương tích với hành vi dùng cốc đánh vào đầu bác sĩ.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ bị người nhà bệnh nhân ném cốc vỡ đầu, vào 8h30 ngày 3/8, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất đã mở phiên tòa sở thẩm xét xử vụ án này.

Video: Bác sỹ bị người nhà bệnh nhân đánh bất tỉnh, khâu 7 mũi

Tham dự phiên tòa có bị cáo Cấn Ngọc Giang (người hành hung bác sĩ), đại diện gia đình bị cáo và những người làm chứng cũng được tòa mời đến. Phía Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất có đại diện lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ chứng kiến sự việc. Riêng BS Lê Quang Dương (người bị hành hung) vằng mặt tại tòa (có lý do).

Sau gần 3 tiếng diễn ra phiên tòa, đến 11h ngày 3/8, Hội đồng xét xử đã tuyên án sơ thẩm 9 tháng tù giam đối với Cấn Ngọc Giang về tội cố ý gây thương tích.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, phía bệnh viện chỉ mong muốn các cơ quan thực thi pháp luật xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để tránh những trường hợp tái phạm, gây ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh của các bác sĩ.

bvbvb

 Bác sĩ D. bị người nhà bệnh nhân đánh bất tỉnh. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vụ việc xảy ra vào trưa 16/4 tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội. Người bị đánh là bác sĩ Lê Quang D., 34 tuổi, Phó khoa Hồi sức cấp cứu.

Ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, thời điểm trên, người nhà một bệnh nhi yêu cầu cho con chuyển viện lên tuyến trên. Cháu bé nhập viện ngày 13/4 với chẩn đoán tiêu chảy do Rota virus.

Do là trưởng kíp trực, bác sĩ D. đã xuống khoa Nhi để giải thích cho người nhà bệnh nhân. Trong lúc bác sĩ đang xem hồ sơ bệnh án, bố cháu bé dùng cốc thuỷ tinh đập thẳng vào đầu anh khiến anh bất tỉnh, máu vương khắp nhà, dính cả lên trang bệnh án.

Người nhà sau đó còn tiếp tục dùng nhiều lời lẽ hăm dọa, thậm chí dọa giết nhân viên y tế.

Sự việc chỉ dừng lại khi Giám đốc bệnh viện cùng lực lượng công an có mặt và áp tải người hành hung bác sĩ về trụ sở công an.

Bác sĩ D. sau đó đã được cấp cứu tại chỗ, khâu 7 mũi trên đầu đồng thời chỉ định theo dõi chấn thương sọ não.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất, bác sĩ D. là người hiền lành, hết lòng vì bệnh nhân, là nhân lực chất lượng cao của bệnh viện từ nơi khác chuyển về, từng được Sở Y tế Hà Nội khen thưởng nên khi xảy ra sự việc, mọi người đều bất ngờ và đau đớn.

Bác sĩ Kiên cũng cho biết, dù bệnh nhi vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện, nhưng theo đề nghị của gia đình, sau đó bệnh viện vẫn đồng ý ký giấy cho chuyển lên tuyến trên.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn