Người đàn ông coi thường sinh mạng nên đùa với cọp

Sức khỏeThứ Năm, 03/10/2013 01:56:00 +07:00

(VTC News) - Người đàn ông này không hề cho rằng, con cọp dữ có thể xé xác người gần nó bất cứ lúc nào.(Hùng Phú)

Năm 2005, ông Aryas Borges, sống tại Brazil, đã giải cứu thành công 2 con cọp bị bạo hành tại một rạp xiếc. Sau đó, ông trở nên thích thú và mang chúng về nhà nuôi.

Năm 2005, ông Aryas Borges, sống tại Brazil, đã giải cứu thành công 2 con cọp bị bạo hành tại một rạp xiếc. Sau đó, ông trở nên thích thú và mang chúng về nhà nuôi.

Tại nhà, ông đã thiết kế riêng một cái chuồng lớn để nuôi những con vật hung dữ này. Đến nay, từ 2 con cọp, giờ đã tăng lên thành 7 con cọp, 2 con sư tử và một con chó.

Tại nhà, ông đã thiết kế riêng một cái chuồng lớn để nuôi những con vật hung dữ này. Đến nay, từ 2 con cọp, giờ đã tăng lên thành 7 con cọp, 2 con sư tử và một con chó.

Ông Borges xem những con cọp lớn này như là các thành viên trong gia đình của mình, ông thường dẫn chúng đi dạo xung quanh khu vườn nhà.

Ông Borges xem những con cọp lớn này như là các thành viên trong gia đình của mình, ông thường dẫn chúng đi dạo xung quanh khu vườn nhà.

Được biết, người đàn ông này có 3 cô con gái, trong độ tuổi 20, 23 và 24 . Ngoài ra, ông còn có một bé cháu gái. Thi thoảng, ông thường cho cháu gái cưỡi trên lưng con cọp.

Được biết, người đàn ông này có 3 cô con gái, trong độ tuổi 20, 23 và 24 . Ngoài ra, ông còn có một bé cháu gái. Thi thoảng, ông thường cho cháu gái cưỡi trên lưng con cọp.

Bạn phải tôn trọng và yêu thương chúng thì bạn sẽ nhận được tình cảm chân thành từ chúng, ông Aryas chia sẻ với báo chí. Trong ảnh là cảnh cả nhà ông Borges đang quây quần nô đùa bên chú cọp lớn.

Bạn phải tôn trọng và yêu thương chúng thì bạn sẽ nhận được tình cảm chân thành từ chúng, ông Aryas chia sẻ với báo chí. Trong ảnh là cảnh cả nhà ông Borges đang quây quần nô đùa bên chú cọp lớn.

Cô con gái Nayara, 20 tuổi, thường ngày đều bơi lội và tắm chung với một chú cọp lớn tên Tom.

Cô con gái Nayara, 20 tuổi, thường ngày đều bơi lội và tắm chung với một chú cọp lớn tên Tom.

Gia đình chúng tôi nuôi chúng từ nhỏ, cho chúng ăn, chăm sóc cho chúng nên chúng tỏ ra rất gần gũi, Nayara tiết lộ.

Gia đình chúng tôi nuôi chúng từ nhỏ, cho chúng ăn, chăm sóc cho chúng nên chúng tỏ ra rất gần gũi, Nayara tiết lộ.

Tuy nhiên, hành động nuôi thú dữ trong nhà của gia đình Borges đang vấp phải sự can thiệp của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng đây là điều rất nguy hiểm với gia đình của anh.

Tuy nhiên, hành động nuôi thú dữ trong nhà của gia đình Borges đang vấp phải sự can thiệp của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng đây là điều rất nguy hiểm với gia đình của anh.

Bình luận
vtcnews.vn