Người chết sống lại một cách kỳ diệu

Sức khỏeThứ Bảy, 04/01/2014 06:44:00 +07:00

(VTC News) - Những trường hợp người chết sống lại, bạn có tin không? (Thùy Minh)

Tháng 2/2012, cụ bà Li Xiufeng (95 tuổi) bị ngã, chấn thương ở đầu. Thấy cụ bất tỉnh và không còn thở, gia đình đặt cụ trong một quan tài. 6 ngày sau, khi tổ chức tang lễ, mọi người hoảng hốt khi thấy cụ Liu đang nấu ăn trong bếp.

Tháng 2/2012, cụ bà Li Xiufeng (95 tuổi) bị ngã, chấn thương ở đầu. Thấy cụ bất tỉnh và không còn thở, gia đình đặt cụ trong một quan tài. 6 ngày sau, khi tổ chức tang lễ, mọi người hoảng hốt khi thấy cụ Liu đang nấu ăn trong bếp.

Tháng 3, kỹ nữ MaNdlo đang phục vụ cho một người đàn ông ở Zimbabwe thì đột tử. Cảnh sát đã xác nhận cô gái đã chết. Tuy nhiên, MaNdlo bỗng dưng bật dậy trong quan tài sống lại.

Tháng 3, kỹ nữ MaNdlo đang phục vụ cho một người đàn ông ở Zimbabwe thì đột tử. Cảnh sát đã xác nhận cô gái đã chết. Tuy nhiên, MaNdlo bỗng dưng bật dậy trong quan tài sống lại.

Bà Lyudmila Steblitskaya(62 tuổi) ở Nga là người 2 lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần vào tháng 11/2011 và tháng 10/2012.

Bà Lyudmila Steblitskaya(62 tuổi) ở Nga là người 2 lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần vào tháng 11/2011 và tháng 10/2012.

Lần đầu, sau 3 ngày trong phòng lạnh, chuẩn bị đưa đi giải phẫu, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bà vẫn còn thở. Ở lần 2, bà lên cơn đau tim và cũng sống lại sau vài tiếng.

Lần đầu, sau 3 ngày trong phòng lạnh, chuẩn bị đưa đi giải phẫu, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bà vẫn còn thở. Ở lần 2, bà lên cơn đau tim và cũng sống lại sau vài tiếng.

Ngày 1/6/2012, các bác sĩ thông báo cậu bé Kelvin Santos, 2 tuổi  đã chết khi đang điều trị bệnh viêm phổi tại một bệnh viện Brazil. Khoảng 1 tiếng trước khi đem chôn, Santos bất ngờ tỉnh dậy và bảo bố: "Bố ơi, cho con uống nước". Tuy nhiên, bé trai sau đó lại nằm xuống và không bao giờ tỉnh lại.

Ngày 1/6/2012, các bác sĩ thông báo cậu bé Kelvin Santos, 2 tuổi đã chết khi đang điều trị bệnh viêm phổi tại một bệnh viện Brazil. Khoảng 1 tiếng trước khi đem chôn, Santos bất ngờ tỉnh dậy và bảo bố: "Bố ơi, cho con uống nước". Tuy nhiên, bé trai sau đó lại nằm xuống và không bao giờ tỉnh lại.

Tháng 4/2012, em bé có tên Luz Milagros Veron sinh sớm 3 tháng tại bệnh viện Argentina. Các bác sĩ sau đó xác nhận em bé đã qua đời và đưa vào phòng lạnh.

Tháng 4/2012, em bé có tên Luz Milagros Veron sinh sớm 3 tháng tại bệnh viện Argentina. Các bác sĩ sau đó xác nhận em bé đã qua đời và đưa vào phòng lạnh.

12 tiếng sau đó, bố mẹ Veron đến nhìn mặt lần cuối và phát hiện đứa trẻ khóc và cựa quậy. 5 tháng sau, em bé dần hồi phục và xuất viện.

12 tiếng sau đó, bố mẹ Veron đến nhìn mặt lần cuối và phát hiện đứa trẻ khóc và cựa quậy. 5 tháng sau, em bé dần hồi phục và xuất viện.

Năm 1987, Alvaro Garza 11 tuổi bị ngã khi băng qua con sông bị đóng băng ở North Dakota và rơi dưới nước lạnh trong 45 phút. Khi được cứu, cậu bé đã chết lâm sàng. Sau 17 ngày, cậu được bình phục hoàn toàn.

Năm 1987, Alvaro Garza 11 tuổi bị ngã khi băng qua con sông bị đóng băng ở North Dakota và rơi dưới nước lạnh trong 45 phút. Khi được cứu, cậu bé đã chết lâm sàng. Sau 17 ngày, cậu được bình phục hoàn toàn.

Năm 2012, khi Houston(Mỹ) đang điền vào lá phiếu bầu cử thì nghe thấy tiếng phụ nữ la hét kêu cứu và phát hiện chồng người đàn bà này bị ngất xỉu, tim ngừng đập. Nhưng sau đó vài phút, người đàn ông đã tỉnh lại.

Năm 2012, khi Houston(Mỹ) đang điền vào lá phiếu bầu cử thì nghe thấy tiếng phụ nữ la hét kêu cứu và phát hiện chồng người đàn bà này bị ngất xỉu, tim ngừng đập. Nhưng sau đó vài phút, người đàn ông đã tỉnh lại.

Năm 2011, bà Fagilyu Mukhametzyanov (51 tuổi) ở Nga bị một cơn đau tim và được các bác sĩ khẳng định đã qua đời. Nhưng trong lễ tang, bà bất ngờ tỉnh dậy. Sau đó không lâu, gia đình liền đưa bà trở lại bệnh viện để cấp cứu, nhưng bà đã qua đời tại đây.

Năm 2011, bà Fagilyu Mukhametzyanov (51 tuổi) ở Nga bị một cơn đau tim và được các bác sĩ khẳng định đã qua đời. Nhưng trong lễ tang, bà bất ngờ tỉnh dậy. Sau đó không lâu, gia đình liền đưa bà trở lại bệnh viện để cấp cứu, nhưng bà đã qua đời tại đây.

Các bác sĩ gọi bà Val Thomas là điều kỳ diệu của y học, bởi họ vẫn không thể giải thích tại sao người phụ nữ ở Tây Virginia có thể sống sót sau khi trải qua 2 cơn đau tim và bị chết não hơn 17 tiếng.

Các bác sĩ gọi bà Val Thomas là điều kỳ diệu của y học, bởi họ vẫn không thể giải thích tại sao người phụ nữ ở Tây Virginia có thể sống sót sau khi trải qua 2 cơn đau tim và bị chết não hơn 17 tiếng.

Tháng 7/2011, một gia đình ở Nam Phi thông báo cụ ông 80 tuổi qua đời. 21 giờ sau đó, người cụ bất ngờ tỉnh dậy và la hét.

Tháng 7/2011, một gia đình ở Nam Phi thông báo cụ ông 80 tuổi qua đời. 21 giờ sau đó, người cụ bất ngờ tỉnh dậy và la hét.

Năm 33 tuổi, Carlos Camejo bị thương trong vụ va chạm trên đường cao tốc ở Venezuela. Giám định pháp y thông báo nạn nhân đã chết. Không lâu sau, người vợ đến nhận diện thi thể đã vỡ òa sung sướng khi biết chồng vẫn còn sống.

Năm 33 tuổi, Carlos Camejo bị thương trong vụ va chạm trên đường cao tốc ở Venezuela. Giám định pháp y thông báo nạn nhân đã chết. Không lâu sau, người vợ đến nhận diện thi thể đã vỡ òa sung sướng khi biết chồng vẫn còn sống.

Erica Nigrelli là giáo viên, sống tại Missouri. Khi thai nhi được 36 tuần tuổi, cô đã bất tỉnh tại nơi làm việc. Người chồng là Nathan đã đưa cô đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã cứu sống đứa bé còn người mẹ đã ngừng thở. Tuy nhiên, một lúc sau, tim cô bắt đầu đập trở lại. Sau 5 ngày hôn mê, Erica đã tỉnh hẳn và sống khỏe mạnh cùng con gái đến bây giờ.

Erica Nigrelli là giáo viên, sống tại Missouri. Khi thai nhi được 36 tuần tuổi, cô đã bất tỉnh tại nơi làm việc. Người chồng là Nathan đã đưa cô đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã cứu sống đứa bé còn người mẹ đã ngừng thở. Tuy nhiên, một lúc sau, tim cô bắt đầu đập trở lại. Sau 5 ngày hôn mê, Erica đã tỉnh hẳn và sống khỏe mạnh cùng con gái đến bây giờ.

   
Tháng 2/2012, cụ bà Li Xiufeng (95 tuổi) bị ngã, chấn thương ở đầu. Thấy cụ bất tỉnh và không còn thở, gia đình đặt cụ trong một quan tài. 6 ngày sau, khi tổ chức tang lễ, mọi người hoảng hốt khi thấy cụ Liu đang nấu ăn trong bếp.

Tháng 2/2012, cụ bà Li Xiufeng (95 tuổi) bị ngã, chấn thương ở đầu. Thấy cụ bất tỉnh và không còn thở, gia đình đặt cụ trong một quan tài. 6 ngày sau, khi tổ chức tang lễ, mọi người hoảng hốt khi thấy cụ Liu đang nấu ăn trong bếp.

Tháng 3, kỹ nữ MaNdlo đang phục vụ cho một người đàn ông ở Zimbabwe thì đột tử. Cảnh sát đã xác nhận cô gái đã chết. Tuy nhiên, MaNdlo bỗng dưng bật dậy trong quan tài sống lại.

Tháng 3, kỹ nữ MaNdlo đang phục vụ cho một người đàn ông ở Zimbabwe thì đột tử. Cảnh sát đã xác nhận cô gái đã chết. Tuy nhiên, MaNdlo bỗng dưng bật dậy trong quan tài sống lại.

Bà Lyudmila Steblitskaya(62 tuổi) ở Nga là người 2 lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần vào tháng 11/2011 và tháng 10/2012.

Bà Lyudmila Steblitskaya(62 tuổi) ở Nga là người 2 lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần vào tháng 11/2011 và tháng 10/2012.

Lần đầu, sau 3 ngày trong phòng lạnh, chuẩn bị đưa đi giải phẫu, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bà vẫn còn thở. Ở lần 2, bà lên cơn đau tim và cũng sống lại sau vài tiếng.

Lần đầu, sau 3 ngày trong phòng lạnh, chuẩn bị đưa đi giải phẫu, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bà vẫn còn thở. Ở lần 2, bà lên cơn đau tim và cũng sống lại sau vài tiếng.

Ngày 1/6/2012, các bác sĩ thông báo cậu bé Kelvin Santos, 2 tuổi  đã chết khi đang điều trị bệnh viêm phổi tại một bệnh viện Brazil. Khoảng 1 tiếng trước khi đem chôn, Santos bất ngờ tỉnh dậy và bảo bố: "Bố ơi, cho con uống nước". Tuy nhiên, bé trai sau đó lại nằm xuống và không bao giờ tỉnh lại.

Ngày 1/6/2012, các bác sĩ thông báo cậu bé Kelvin Santos, 2 tuổi đã chết khi đang điều trị bệnh viêm phổi tại một bệnh viện Brazil. Khoảng 1 tiếng trước khi đem chôn, Santos bất ngờ tỉnh dậy và bảo bố: "Bố ơi, cho con uống nước". Tuy nhiên, bé trai sau đó lại nằm xuống và không bao giờ tỉnh lại.

Tháng 4/2012, em bé có tên Luz Milagros Veron sinh sớm 3 tháng tại bệnh viện Argentina. Các bác sĩ sau đó xác nhận em bé đã qua đời và đưa vào phòng lạnh.

Tháng 4/2012, em bé có tên Luz Milagros Veron sinh sớm 3 tháng tại bệnh viện Argentina. Các bác sĩ sau đó xác nhận em bé đã qua đời và đưa vào phòng lạnh.

12 tiếng sau đó, bố mẹ Veron đến nhìn mặt lần cuối và phát hiện đứa trẻ khóc và cựa quậy. 5 tháng sau, em bé dần hồi phục và xuất viện.

12 tiếng sau đó, bố mẹ Veron đến nhìn mặt lần cuối và phát hiện đứa trẻ khóc và cựa quậy. 5 tháng sau, em bé dần hồi phục và xuất viện.

Năm 1987, Alvaro Garza 11 tuổi bị ngã khi băng qua con sông bị đóng băng ở North Dakota và rơi dưới nước lạnh trong 45 phút. Khi được cứu, cậu bé đã chết lâm sàng. Sau 17 ngày, cậu được bình phục hoàn toàn.

Năm 1987, Alvaro Garza 11 tuổi bị ngã khi băng qua con sông bị đóng băng ở North Dakota và rơi dưới nước lạnh trong 45 phút. Khi được cứu, cậu bé đã chết lâm sàng. Sau 17 ngày, cậu được bình phục hoàn toàn.

Năm 2012, khi Houston(Mỹ) đang điền vào lá phiếu bầu cử thì nghe thấy tiếng phụ nữ la hét kêu cứu và phát hiện chồng người đàn bà này bị ngất xỉu, tim ngừng đập. Nhưng sau đó vài phút, người đàn ông đã tỉnh lại.

Năm 2012, khi Houston(Mỹ) đang điền vào lá phiếu bầu cử thì nghe thấy tiếng phụ nữ la hét kêu cứu và phát hiện chồng người đàn bà này bị ngất xỉu, tim ngừng đập. Nhưng sau đó vài phút, người đàn ông đã tỉnh lại.

Năm 2011, bà Fagilyu Mukhametzyanov (51 tuổi) ở Nga bị một cơn đau tim và được các bác sĩ khẳng định đã qua đời. Nhưng trong lễ tang, bà bất ngờ tỉnh dậy. Sau đó không lâu, gia đình liền đưa bà trở lại bệnh viện để cấp cứu, nhưng bà đã qua đời tại đây.

Năm 2011, bà Fagilyu Mukhametzyanov (51 tuổi) ở Nga bị một cơn đau tim và được các bác sĩ khẳng định đã qua đời. Nhưng trong lễ tang, bà bất ngờ tỉnh dậy. Sau đó không lâu, gia đình liền đưa bà trở lại bệnh viện để cấp cứu, nhưng bà đã qua đời tại đây.

Các bác sĩ gọi bà Val Thomas là điều kỳ diệu của y học, bởi họ vẫn không thể giải thích tại sao người phụ nữ ở Tây Virginia có thể sống sót sau khi trải qua 2 cơn đau tim và bị chết não hơn 17 tiếng.

Các bác sĩ gọi bà Val Thomas là điều kỳ diệu của y học, bởi họ vẫn không thể giải thích tại sao người phụ nữ ở Tây Virginia có thể sống sót sau khi trải qua 2 cơn đau tim và bị chết não hơn 17 tiếng.

Tháng 7/2011, một gia đình ở Nam Phi thông báo cụ ông 80 tuổi qua đời. 21 giờ sau đó, người cụ bất ngờ tỉnh dậy và la hét.

Tháng 7/2011, một gia đình ở Nam Phi thông báo cụ ông 80 tuổi qua đời. 21 giờ sau đó, người cụ bất ngờ tỉnh dậy và la hét.

Năm 33 tuổi, Carlos Camejo bị thương trong vụ va chạm trên đường cao tốc ở Venezuela. Giám định pháp y thông báo nạn nhân đã chết. Không lâu sau, người vợ đến nhận diện thi thể đã vỡ òa sung sướng khi biết chồng vẫn còn sống.

Năm 33 tuổi, Carlos Camejo bị thương trong vụ va chạm trên đường cao tốc ở Venezuela. Giám định pháp y thông báo nạn nhân đã chết. Không lâu sau, người vợ đến nhận diện thi thể đã vỡ òa sung sướng khi biết chồng vẫn còn sống.

Erica Nigrelli là giáo viên, sống tại Missouri. Khi thai nhi được 36 tuần tuổi, cô đã bất tỉnh tại nơi làm việc. Người chồng là Nathan đã đưa cô đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã cứu sống đứa bé còn người mẹ đã ngừng thở. Tuy nhiên, một lúc sau, tim cô bắt đầu đập trở lại. Sau 5 ngày hôn mê, Erica đã tỉnh hẳn và sống khỏe mạnh cùng con gái đến bây giờ.

Erica Nigrelli là giáo viên, sống tại Missouri. Khi thai nhi được 36 tuần tuổi, cô đã bất tỉnh tại nơi làm việc. Người chồng là Nathan đã đưa cô đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã cứu sống đứa bé còn người mẹ đã ngừng thở. Tuy nhiên, một lúc sau, tim cô bắt đầu đập trở lại. Sau 5 ngày hôn mê, Erica đã tỉnh hẳn và sống khỏe mạnh cùng con gái đến bây giờ.

   
Bình luận
vtcnews.vn