Ngư dân Việt Nam kể phút kinh hoàng bị hải tặc tấn công

Thời sựThứ Hai, 14/09/2015 07:42:00 +07:00

Bị hải tặc tấn công, một ngư dân bị bắn trùng đùi gục tại chỗ. Một ngư dân khác bị hải tặc tấn công, bắn súng vào đầu tử vong.

Nằm trên giường bệnh với dáng vẻ mệt mỏi, anh Nguyễn Hùng Cường chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút kinh hoàng bị hải tặc tấn công trên biển.

Đến chiều 13/9, ngư dân Nguyễn Hùng Cường (SN1975), ngụ tại 284/1, Trần Khánh Dư, phường An Hòa (TP Rạch Giá, Kiên Giang) vẫn được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. 
BS Nhan Hồng Oanh, Trưởng phòng Hồi sức ngoại thuộc khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Hùng Cường nhập viện vào lúc 21h10 phút ngày 12/9/2015, khai bị trúng đạn trên vùng biển Tây Nam. 
Kết quả khám cho thấy bệnh nhân bị một vết thương ở đùi phải, dài khoảng 30cm, xương đùi gãy đứt lìa, biến dạng, mô cơ hoại tử. Các BS đã mổ cấp cứu, cắt những bọc cơ đã hoại tử, cầm máu, đặt cố định ngoài tạm thời qua khung.
Nạn nhân Nguyễn Hùng Cường tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chiều ngày 13/9
Nạn nhân Nguyễn Hùng Cường tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang chiều ngày 13/9 

Nằm trên giường bệnh với dáng vẻ mệt mỏi, anh Nguyễn Hùng Cường, kể lại giây phút kinh hoàng trên biển khi bị hải tặc tấn công.
“Lúc đó khoảng 3h chiều ngày 11/9, tàu KG – 94811 chúng tôi đang đánh bắt tại khu vực 7 độ, giáp với vùng biển Thái Lan, thì bất ngờ một chiếc tàu lạ có vũ khí xuất hiện lao về phía chúng tôi. Thấy bất thường tôi ra lệnh rút lưới và tăng tốc tàu. 
Tuy nhiên nhóm người đi tàu cao tốc tiếp tục đuổi theo, áp sát và dùng súng tiểu liên bắn xối xả vào tàu của chúng tôi. Anh em ngư phủ vô cùng sợ hãi nằm rạp sát mạn tàu.
Khi tôi đang điều khiển con tàu với tốc độ cao thì chiếc tàu lạ chạy vượt lên nhắm thẳng vào ca bin tàu xả súng. Một viên đạn trúng vào đùi làm tôi gục xuống, con tàu mất lái chao đảo như muốn lật úp. Lúc đó nhóm cướp tàu rút lui. Máu ra nhiều nên tôi bị ngất xỉu. 
Rất may tài phụ đã đưa được tàu về đến nhà dàn DK1/10. Tại đây tôi được bác sỹ quân y sơ cứu, sau đó tàu cá tiếp tục đưa tôi vào đất liền”.
Anh Cường là thuyền trưởng tàu KG - 94811. Là người có thâm niên đi biển trên 20 năm, anh Cường cho biết có thể mục đích chính của những đối tượng hải tặc tấn công tàu là để cướp tàu rồi giữ trên biển, sau đó bắt tài công điện về cho chủ tàu ra chuộc. Cũng theo anh Cường, đây là một hình thức làm tiền khá phổ biến tại những vùng biển giáp ranh với các nước khu vực. Thông thường mỗi cặp tàu bị bắt, chủ tàu phải chuộc lại từ 2 đến 3 tỷ đồng.
Video: Tạm giữ 8 người nghi cướp biển

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn