Nghịch tử giết mẹ rồi thản nhiên đi khách sạn ngủ

Pháp luậtThứ Sáu, 18/11/2011 06:27:00 +07:00

(VTC News) – Thấy con chơi bời lêu lổng, người mẹ la mắng và dọa sẽ bán miếng đất đã hứa cho trước đó. Tưởng thật, đứa con bất hiếu đã ra tay giết mẹ.

(VTC News) – Thấy con chơi bời lêu lổng, người mẹ la mắng và dọa sẽ bán miếng đất đã hứa cho trước đó. Tưởng mẹ làm thật, đứa con bất hiếu đã ra tay giết mẹ.


Ngày 17/11, tại TP. Bảo Lộc, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (SN 1992, ở 36/2 Tây Sơn, phường 2, thành phố Bảo Lộc), 20 năm tù về tội Giết người. 


 Nghịch tử giết mẹ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, từ năm 2009, sau khi ly hôn, bà Bùi Thị Hồng Nhung, làm nghề nuôi dạy trẻ, sống với con trai là Nguyễn Hữu Tài. Bà Nhung có hứa sẽ cho Tài một mảnh đất ở xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tài ăn chơi lêu lổng nên bà Nhung hay la mắng và dọa sẽ bán lô đất nên Tài rất lo lắng.

Khuya 16/8, khi hai mẹ con đang xem tivi, Tài hỏi mẹ về việc bán đất, bà Nhung trả lời nhát gừng: “Tao bán thì sao?”, khiến Tài khó chịu nên nảy ý định giết chết mẹ.


Thấy bà Nhung đang chăm chú xem tivi, Tài lao tới dùng sức trai đánh mẹ mình ngã xuống nền nhà, bóp cổ bà Nhung cho đến chết rồi giấu xác mẹ vào bể cá.


Xong xuôi, đứa con bất hiếu bỏ nhà đi thuê khách sạn ngủ. Hôm sau, lúc người thân phát hiện xác bà Nhung trong bể cá thì Tài về nhà. Nghịch từ này hốt hoảng khai rõ sự tình và nhờ người thân đưa đến công an đầu thú.

Nghĩa Bình – Thanh Lâm

Bình luận
vtcnews.vn