Nghi có trộm, nam thanh niên đánh chết người trước cửa nhà

Pháp luậtThứ Tư, 22/02/2017 16:19:00 +07:00

Thấy người lạ dựng xe trước cửa nhà, nghi ngờ là đối tượng trộm cắp, Hoài chạy ra xem rồi bất ngờ dùng thanh sắt đánh mạnh vào vùng bụng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22/2, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Mai Tiến Hoài (SN 1993, trú xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội danh giết người.

16865179_1229008060548928_6621986735462247554_n

 Mai Tiến Hoài tại phiên tòa ngày 22/2

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h30’ ngày 8/9/2016, anh Nguyễn Văn Hiếu cùng hai người bạn sau khi uống rượu đã cùng nhau đến nhà một người bạn ở xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân chơi. Khi đến gần nhà người bạn, anh Hiếu dừng xe lại ngồi chờ còn bạn mình vào chơi.

Lúc này, Mai Tiến Hoài ở nhà bên cạnh nghe tiếng chó sủa nên chạy ra xem. Thấy anh Hiếu ngồi một mình trên xe máy nên cất tiếng hỏi: “Đêm hôm, chúng mày vào đây làm gì? Để trộm cắp à?” Nghe Hoài hỏi, anh Hiếu nói: “Bọn tao vào đây chứ đã làm gì chưa?”

Lúc này, Hoài nghĩ anh Hiếu cùng bạn vào đây để ăn trộm nên lấy thanh sắt gần đó đánh một cái mạnh vào yên xe máy anh Hiếu đang ngồi. Thấy bị đánh bất ngờ, anh Hiếu lấy tay xô Hoài ra rồi quay người bỏ chạy, lúc này Hoài cầm thanh sắt quất mạnh vào vùng bụng của anh Hiếu.

Sự việc sau đó được mọi người can ngăn nên anh Hiếu được bạn chở về nhà, tuy nhiên ngay trong đêm anh Hiếu đã tử vong. 3 ngày sau, Mai Tiến Hoài đã bị công an bắt giữ.

Giám định pháp y xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hiếu là do rách màng treo vùng bụng, mất máu cấp.

Tại phiên tòa ngày 22/2, Mai Tiến Hoài đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo 13 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ nạn nhân mỗi tháng 300 ngàn đồng.

Video: Vác xẻng đánh chết người vì tiếng nẹt pô xe máy

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn