Ngây ngất ngắm loa kèn tinh khôi trên phố

Thời sựThứ Sáu, 13/04/2012 07:34:00 +07:00

(VTC News)- Sớm đẩy cửa mưa xuân lất phất, trưa nắng hửng, chiều đong chút se lạnh. Hà Nội tháng Tư, hoa loa kèn nhẹ mở cánh theo chân người bán rong...

(VTC News) - Hà Nội tháng Tư đỏng đảnh. Sớm đẩy cửa mưa xuân lất phất, trưa nắng hửng, chiều đong lại chút se se lạnh. Hà Nội tháng Tư, hoa loa kèn nhè nhẹ mở cánh, loài hoa di thực từ đất Pháp theo xe đạp của những người bán hoa rong...

 

Đây là loài hoa có nguồn gốc từ Pháp, xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ XX cùng cẩm chướng, phăng... nên hoa loa kèn được xem là loài hoa di thực.

Le lis est symbole de la pureté (biểu tượng của sự thuần khiết) - Từ điển Pháp ghi như thế. Nếu ai từng được nghe sự tích loài hoa này, sẽ càng hiểu hơn giá trị của sự trong trắng, thủy chung, ẩn chứa trong nó.

Còn ở đất Hà Thành, hoa loa kèn mang thêm vẻ quý phái, sang trọng, từ lâu như một hương sắc, điểm tô cho vẻ thanh lịch người Tràng An.

Nếu xưa kia chỉ nhà giàu sang, có nội thất đẹp mới thường cắm hoa loa kèn trong phòng khách...

... thì nay, hoa loa kèn ở Hà Nội mỗi độ tháng Tư về, rộ đầy trên phố theo những hàng hoa rong xuôi ngược khắp phố.  

Từ sớm tinh mơ...

... rồi trưa đứng nắng... 

... sang chiều ngả bóng

ở đâu hoa loa kèn cũng được đón mua

Hoa loa kèn tháng Tư không chỉ điểm tô những căn phòng trong mỗi gia đình, cơ quan... 

... mà hoa còn điểm tô cả nhiều con phố

Có lẽ cũng bởi vậy, cái màu trắng của hoa, màu xanh ngắt của lá và hương thơm ngát từ hoa loa kèn lan tỏa mỗi độ tháng Tư về, từ lâu đã tạo nên một nét riêng rất Hà Thành.


Xem những hình ảnh tuyệt đẹp về hoa loa kèn trên phố


Hà Thành
(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn