"Ngày không quần đi tàu" ở New York

Thế giớiThứ Hai, 10/01/2011 09:20:00 +07:00

Hàng ngàn người đi tàu điện ngầm ở New York, Mỹ, ngày 9/1 đã trút bỏ quần dài, tham gia vào một cuộc “khoe chân” đã bước sang năm thứ 10.

Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, hàng ngàn người đi tàu điện ngầm ở New York, Mỹ, ngày 9/1 đã trút bỏ quần dài, tham gia vào một cuộc “khoe chân” đã bước sang năm thứ 10.

“Không quần đi tàu” lần thứ 10 vào 9/1/2011 đã chứng kiến hàng ngàn người đi tàu ở New York trút bỏ xiêm y từ thắt lưng xuống trong thời tiết dưới không độ. 
Song từ thắt lưng trở lên, họ ăn mặc vẫn rất “hợp” thời tiết, với áo khoác ấm, khăn quàng cổ, mũ len và những đồ tránh rét khác. 
Vào 3h chiều (giờ địa phương), những người đi tàu điện ngầm tập hợp tại 6 địa điểm khác nhau trên khắp thành phố, lên những toa đã định trước, và “cư xử” như bình thường, như đọc báo. 
 
 
 
 
 
 

Theo Phan Anh (Dân Trí)

Bình luận
vtcnews.vn