Ngắm ‘nụ cười Việt Nam' qua góc máy của nhiếp ảnh gia người Pháp

Thế giớiThứ Năm, 19/03/2015 12:32:00 +07:00

Nhiếp ảnh gia người Pháp, Rehahn đã chọn Việt Nam, một trong những quốc gia được cho là hạnh phúc nhất thế giới để thực hiện bộ ảnh mang tên “Hidde Smile".

Nhiếp ảnh gia Pháp Rehahn, 35 tuổi, gác lại cuộc sống bận rộn tại Pháp để khám phá một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới, Việt Nam từ năm 2001

Nhiếp ảnh gia Pháp Rehahn, 35 tuổi, gác lại cuộc sống bận rộn tại Pháp để khám phá một trong những đất nước hạnh phúc nhất thế giới, Việt Nam từ năm 2001

Ông để ý thấy người ở đây có thói quen lấy tay che miệng khi cười, điều đó đã truyền cho ông cảm hứng để thực hiện bộ ảnh này

Ông để ý thấy người ở đây có thói quen lấy tay che miệng khi cười, điều đó đã truyền cho ông cảm hứng để thực hiện bộ ảnh này

Nụ cười khi bị che đi mang lại cho ông rất nhiều cảm xúc, ông sẽ không bị phân tâm mà có thể tập trung vào đôi mắt của họ để nhận ra sự hạnh phúc

Nụ cười khi bị che đi mang lại cho ông rất nhiều cảm xúc, ông sẽ không bị phân tâm mà có thể tập trung vào đôi mắt của họ để nhận ra sự hạnh phúc

“Phải mất một thời gian tôi mới hiểu được tại sao họ lại hay lấy tay che miệng khi cười. Mỗi khi chụp ảnh, họ lại làm thế và nó mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc”, Rehahn nói

“Phải mất một thời gian tôi mới hiểu được tại sao họ lại hay lấy tay che miệng khi cười. Mỗi khi chụp ảnh, họ lại làm thế và nó mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc”, Rehahn nói

Nhiếp ảnh gia thường bắt chuyện với họ thật tự nhiên sau đó chụp lại những khoảnh khắc bình dị mà chân thực nhất

Nhiếp ảnh gia thường bắt chuyện với họ thật tự nhiên sau đó chụp lại những khoảnh khắc bình dị mà chân thực nhất

“Tôi có 45 000 bức ảnh tương ứng với 45 000 câu chuyện khác nhau. Khi được yêu cầu cười thật tự nhiên họ đều nói “không có răng” rồi lấy tay che miệng lại”, nhiếp ảnh gia chia sẻ

“Tôi có 45 000 bức ảnh tương ứng với 45 000 câu chuyện khác nhau. Khi được yêu cầu cười thật tự nhiên họ đều nói “không có răng” rồi lấy tay che miệng lại”, nhiếp ảnh gia chia sẻ

“Người Việt rất lạc quan và vui vẻ, họ đã cho tôi những khoảng thời gian rất hạnh phúc và thoải mái”, Rehahn nhận xét

“Người Việt rất lạc quan và vui vẻ, họ đã cho tôi những khoảng thời gian rất hạnh phúc và thoải mái”, Rehahn nhận xét

“Muốn có một tấm ảnh đẹp thì điều đầu tiên phải nắm bắt được cảm xúc của nó, có cảm xúc rồi thì mới làm toát lên cái hồn cho bức ảnh”, nhiếp ảnh gia nói

“Muốn có một tấm ảnh đẹp thì điều đầu tiên phải nắm bắt được cảm xúc của nó, có cảm xúc rồi thì mới làm toát lên cái hồn cho bức ảnh”, nhiếp ảnh gia nói

Khi được hỏi tại sao họ luôn lấy tay che miệng khi cười, những cô gái trẻ thường nói do họ ngượng, còn những cụ già lại bảo họ không có răng nên phải che đi

Khi được hỏi tại sao họ luôn lấy tay che miệng khi cười, những cô gái trẻ thường nói do họ ngượng, còn những cụ già lại bảo họ không có răng nên phải che đi

Rehahn cho hay : “Tôi có thể nói một chút tiếng Việt vì thế tôi luôn ngồi làm quen và nói chuyện với họ. Tôi nghĩ, muốn chụp được một tấm ảnh tốt thì cần phải có sự hiểu nhau giữa hai bên”

Rehahn cho hay : “Tôi có thể nói một chút tiếng Việt vì thế tôi luôn ngồi làm quen và nói chuyện với họ. Tôi nghĩ, muốn chụp được một tấm ảnh tốt thì cần phải có sự hiểu nhau giữa hai bên”

Ông đã chọn ra 145 tấm ảnh đẹp nhất để cho vào cuốn sách ảnh đầu tiên của mình mang tên “Việt Nam – Bức tranh của sự tương phản” nhằm miêu tả Việt Nam một cách chân thực và tự nhiên nhất

Ông đã chọn ra 145 tấm ảnh đẹp nhất để cho vào cuốn sách ảnh đầu tiên của mình mang tên “Việt Nam – Bức tranh của sự tương phản” nhằm miêu tả Việt Nam một cách chân thực và tự nhiên nhất

Bình luận
vtcnews.vn