Ngà ngà say, nổi hứng đập vỡ cửa kính cướp tiệm vàng

Pháp luậtThứ Hai, 30/03/2015 06:48:00 +07:00

Ngày 30/3, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm tuyên y án 4 năm tù với bị cáo Trần Khả Lâm (38 tuổi) về tội Cướp giật tài sản.

(VTC News) - Ngày 30/3, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm tuyên y án 4 năm tù với bị cáo Trần Khả Lâm (38 tuổi) về tội Cướp giật tài sản. 

Tại phiên phúc thẩm, Lâm thừa nhận từng có 5 tiền án, tiền sự về các tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"... 

Lâm khai do bản thân nghiện ngập hút chích ma túy, sống lang thang, không nhà không cửa, túng quẫn nên bần cùng sinh đạo tặc, cướp tài sản để tiêu xài.

 Bị cáo Lâm và hiện trường tiệm vàng bị cướp

Theo cáo trạng, trưa 2/7/2014, sau khi uống vài chai bia ở nhà, Lâm đón xe buýt từ quận 11 xuống ngã tư An Sương, quận 12 uống thêm bia cùng bạn bè. Khi quay về nhà, thấy người ngà say, Lâm nổi hứng nảy sinh ý định cướp. 

Lâm đi bộ tới khu chợ Thiếc nhặt cục bê-tông, thấy tiệm vàng Ngọc Thành trên đường Phó Cơ Điều (phường 16, quận 11) vắng người, Lâm vội vàng chạy đến đập vỡ cửa kính, giật 6 sợi dây chuyền rồi nhanh chóng bỏ chạy. Bị phát hiện, Lâm bị chủ tiệm vàng và người dân đuổi bắt giao cho công an. Số vàng Lâm lấy trị giá 19 triệu đồng.

Cuối năm 2014, TAND quận 11 xử sơ thẩm tuyên phạt Lâm 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản nhưng bị cáo kháng cáo.

Được biết, nhiều năm trước Lâm vốn là “công tử” con của một gia đình giàu có sở hữu căn nhà mặt tiền đường Công Chúa Ngọc Hân (quận 11). Tuy nhiên, Lâm không chí thú làm ăn mà sớm sa vào con đường nghiện ngập nên sinh ra hư hỏng. Thấy con cái như vậy, cha mẹ Lâm buồn, ngã bệnh và qua đời sớm. 

Tình cảnh gia đình không lay động được ý thức của Lâm, y vẫn không thức tỉnh mà càng lún sâu vào con đường nghiện ngập đến mức căn nhà và toàn bộ tài sản bị bán sạch để nướng vào "nàng tiên nâu".

Sau đó, Lâm phải sống cảnh không nhà lang thang đầu đường xó chợ, trước khi táo tợn cướp tiệm vàng giữa chốn đông người, Lâm từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn