Nam thanh niên thất tình đâm bạn tử vong vì thấy 'âu yếm' bạn gái

Pháp luậtThứ Hai, 11/05/2015 07:45:00 +07:00

Sau cú sốc về tình cảm với bạn gái, nam thanh niên tỏ vẻ “chán đời”, đã đâm chết bạn mình với lý do… bạn “có người yêu”.

Sau cú sốc về tình cảm với bạn gái, nam thanh niên tỏ vẻ “chán đời”, đã đâm chết bạn mình với lý do… bạn “có người yêu”.

Giết bạn vì ghen tức chuyện tình cảm

Những ngày qua, dư luận người dân tỉnh Thái Nguyên xôn xao, trước thông tin một sinh viên Trường đại học Nông Lâm tỉnh Thái Nguyên sát hại bạn, chỉ vì ghen tức chuyện bạn có người yêu.

Theo đó, vào khoảng 0h ngày 4/5, tại trước quán karaoke Ngân Hà (thuộc xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng Lý Anh Trịnh (SN 1993, ngụ thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ), hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dùng dao sát hại bạn mình là anh Lăng Văn T. (SN 1990, ngụ xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn).
Hung thủ có dấu hiệu trầm cảm? 

Theo tìm hiểu của PV tại Trường đại học Nông Lâm tỉnh Thái Nguyên, được biết Trịnh có người yêu cùng trường. Hai người yêu nhau được một thời gian khá dài. Thế nhưng, khoảng thời gian gần đây, nghi ngờ Trịnh “bắt cá hai tay”, nên người yêu của Trịnh dứt khoát đòi chia tay.

Trịnh đã nhiều lần giải thích và yêu cầu được “nối lại tình xưa” với người yêu nhưng không được. Chính vì thế, hung thủ đâm ra chán nản, bỏ bê chuyện học hành, suốt ngày vùi đầu vào rượu, thuốc lá. Những người bạn của Trịnh cho biết, từ sau khi chia tay người yêu, Trịnh có biểu hiện trầm cảm nhẹ.  

Vào ngày 5/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trịnh để điều tra về hành vi “Giết người”. Tại trụ sở cơ quan CSĐT, Trình khai nhận là do anh T. và Trịnh có mâu thuẫn khi ngồi uống rượu với nhau. Mới chia tay người yêu, lại thấy anh T. ngồi âu yếm người yêu, nên Trình nóng mắt. Khi mọi người ăn uống xong, T., Trịnh cùng với 4 người nữa chuyển sang quán Ngân Hà để hát karaoke.  

Đến khoảng 0h ngày 4/5, sau khi hát xong mọi người trong nhóm ra về. Anh T. điều khiển xe máy chở người yêu dừng cách quán khoảng gần 30m. Trình đi trước, thấy anh T. dừng xe thì quay lại, trông thấy anh T. đang đứng tâm sự cùng người yêu. Sẵn mối ấm ức với anh T. trong bàn nhậu, và thấy anh T. hạnh phúc vì có người yêu bên cạnh, cảm thấy ganh tỵ, Trịnh rút dao đâm vào mạng sườn phải của anh T., khiến anh này tử vong tại chỗ rồi bỏ đi.

Biến thành “ma men” vì bị bạn gái chia tay

Theo tìm hiểu của PV, Trịnh là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Trịnh là niềm hy vọng với gia đình vì có học lực rất khá. Bố mẹ hết sức cố gắng cho Trịnh đi học đại học, để sau này có sự nghiệp làm rạng danh gia đình . Ở thôn xóm, Trịnh được mọi người đánh giá là ngoan hiền, chưa bao giờ xảy ra bất kỳ điều tiếng gì.

Trao đổi với PV, ông Lý Văn Tr. (bố của Trịnh) cho biết, hôm xảy ra vụ án là Trịnh được một người bạn rủ đi chơi cùng. Do uống nhiều rượu bia nên không còn tỉnh táo, để nhận ra hành vi của mình. “Gia đình tôi cũng biết nó đang buồn chán về chuyện tình cảm với bạn gái nhiều ngày nay.

Từ hôm bị thất tình đến giờ, nó hay uống rượu liên miên khiến gia đình hết sức lo lắng. Bản thân tôi cùng với mấy anh chị em nó, cũng đã có lời khuyên bảo nhưng nó không nghe. Gia đình tôi cũng chưa được gặp mặt bạn gái của nó, chỉ nghe loáng thoáng là nó đang học cùng trường với thằng Trịnh ở TP. Thái Nguyên”, ông Tr. nói.

Ông Tr. cũng chia sẻ: “Gây án xong thì cháu nó bỏ về nhà vì quá sợ hãi. Lúc này nó có nói rằng chỉ rút dao ra để dọa, vì thấy ngứa mắt cảnh người ta yêu nhau âu yếm trước mặt nó, chứ thật tình là nó không cố ý đâm thật. Nhưng anh T. có lời qua tiếng lại, xúc phạm đến nó, lại còn nói nó thế này thế kia nên bị người yêu bỏ.

Không kiềm chế được nên nó mới dùng dao đâm làm chết người ta. Hiện tại thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, “con dại thì cái mang”. Gia đình chúng tôi không biết làm gì hơn, ngoài việc gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình nạn nhân”.

Hung thủ có dấu hiệu trầm cảm?

Theo tìm hiểu của PV tại Trường đại học Nông Lâm tỉnh Thái Nguyên, được biết Trịnh có người yêu cùng trường. Hai người yêu nhau được một thời gian khá dài. Thế nhưng, khoảng thời gian gần đây, nghi ngờ Trịnh “bắt cá hai tay”, nên người yêu của Trịnh dứt khoát đòi chia tay.

Trịnh đã nhiều lần giải thích và yêu cầu được “nối lại tình xưa” với người yêu nhưng không được. Chính vì thế, hung thủ đâm ra chán nản, bỏ bê chuyện học hành, suốt ngày vùi đầu vào rượu, thuốc lá. Những người bạn của Trịnh cho biết, từ sau khi chia tay người yêu, Trịnh có biểu hiện trầm cảm nhẹ. 

Video học sinh lớp 9 bị bạn đâm chết trước cổng trường 

Nguồn: Người đưa tin
Bình luận
vtcnews.vn