Mực khổng lồ huyền thoại trong truyền thuyết xuất hiện

Tổng hợpThứ Ba, 08/01/2013 04:17:00 +07:00

(VTC News) - Đoàn làm phim Nhật Bản vừa công bố những thước phim đầu tiên về loài mực dài 10m nổi tiếng trong truyền thuyết của dân đi biển.

Loài mực này được nhóm 3 nhà quay phim Nhật ghi hình ở độ sâu 630m vùng bắc Thái Bình Dương. Họ đã theo sát con vật khổng lồ tới tận độ sâu 900m cho tới khi nó biến mất vào bóng tối đáy đại dương.

Loài mực này được nhóm 3 nhà quay phim Nhật ghi hình ở độ sâu 630m vùng bắc Thái Bình Dương. Họ đã theo sát con vật khổng lồ tới tận độ sâu 900m cho tới khi nó biến mất vào bóng tối đáy đại dương.

Tsunemi Kubodera, trưởng đoàn làm phim, nhớ mãi giây phút chạm trán con mực vĩ đại và được ngắm nhìn nó với thân mình màu bạc tỏa sáng dưới trong lòng biển cả.

Tsunemi Kubodera, trưởng đoàn làm phim, nhớ mãi giây phút chạm trán con mực vĩ đại và được ngắm nhìn nó với thân mình màu bạc tỏa sáng dưới trong lòng biển cả.

Mực ống khổng lồ có kích thước kỷ lục tính tới thời điểm này mang tên Architeuthis, chiều dài 13m. Trong ảnh là hình so sánh chiều dài Architeuthis với chiếc tàu lặn có người lái của Nhật dài 9,4m.

Mực ống khổng lồ có kích thước kỷ lục tính tới thời điểm này mang tên Architeuthis, chiều dài 13m. Trong ảnh là hình so sánh chiều dài Architeuthis với chiếc tàu lặn có người lái của Nhật dài 9,4m.

Nhóm của Kubodera đã sử dụng tàu lặn và kiên trì dành tới 400 giờ đồng hồ, với loại ánh sáng gần như vô hình với mắt người để không làm kinh động tới con mực khi quay phim.

Nhóm của Kubodera đã sử dụng tàu lặn và kiên trì dành tới 400 giờ đồng hồ, với loại ánh sáng gần như vô hình với mắt người để không làm kinh động tới con mực khi quay phim.

Theo truyền thuyết của người dân vùng Scandinavi, loài mực ống khổng lồ chính là quái vật Kraken với vô số xúc tu có thể kéo đắm tàu thuyền và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với dân đi biển.

Theo truyền thuyết của người dân vùng Scandinavi, loài mực ống khổng lồ chính là quái vật Kraken với vô số xúc tu có thể kéo đắm tàu thuyền và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với dân đi biển.

Kubodera cho biết, loài mực ống khổng lồ không sống thành bầy đàn. Do đó, khi nhóm của ông giáp mặt nó dưới biển sâu, có cảm giác con mực đang khá cô đơn.

Kubodera cho biết, loài mực ống khổng lồ không sống thành bầy đàn. Do đó, khi nhóm của ông giáp mặt nó dưới biển sâu, có cảm giác con mực đang khá cô đơn.

Bình luận
vtcnews.vn