Mua thuốc nam rẻ tiền, quảng cáo 'thần dược' lừa bán 25 triệu đồng

Pháp luậtThứ Ba, 21/03/2017 12:01:00 +07:00

Sáng mua 0,5 kg thân cây thuốc của một người bán hàng rong với giá 130 nghìn đồng rồi quảng cáo là "thần dược" và lừa bán với giá 25 triệu đồng.

Ngày 21/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã tạm giữ hình sự Hoàng Thị Sáng (42 tuổi, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo.

17353173_1003437943092735_719032177906946915_n

  Đối tượng Hoàng Thị Sáng và tang vật tại cơ quan công an.

Sáng được xác định là người cầm đầu nhóm đối tượng lừa bán “thần dược” cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo với mức giá “cắt cổ”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời gian gần đây, bên ngoài cổng Bệnh viện K (Hà Nội) thường xuất hiện 4 đến 5 đối tượng là phụ nữ thay phiên nhau lượn lờ. Khi thấy bệnh nhân vào khám, các đối tượng này thăm dò rồi chờ sẵn ở cổng, sau đó chào bán “thần dược” có thể chữa khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo.

Ngay khi nắm được thông tin nêu trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng, triển khai một số biện pháp nghiệp vụ để điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo này.

17424928_1003437629759433_8761241498107311743_n

Hoàng Thị Sáng (42 tuổi, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên).

Theo đó, vào khoảng 15h, ngày 13/3, tại số nhà 56 đường Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cảnh sát hình sự quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Sáng đang nhận số tiền 20 triệu đồng từ bà P.H.H. (53 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội) để mua thuốc chữa bệnh ung thư.

Bà H. cho biết, bà đến Bệnh viện K để khám u xơ cổ tử cung thì gặp một đối tượng và được mời chào mua “thần dược”. Đối tượng này nói rằng đây là biệt dược vô cùng quý hiếm, có thể chữa khỏi được bách bệnh.

Với tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, bà H. nhanh chóng tin là thật. Bà được đối tượng kia dẫn tới gặp Sáng.

Tại đây, Sáng không ngừng “chém gió” về công dụng thần kỳ của thang thuốc và nói sẽ bán với giá 25 triệu đồng. Nạn nhân đồng ý mua, Sáng không quên dặn dò cách sắc thuốc, liều lượng uống.

Khi đang nhận tiền từ người nhà bà H., Sáng đã bị các trinh sát hình sự bắt quả tang.

17264799_1003437769759419_3468181383417505729_n

 Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Sáng khai nhận bản thân chỉ học hết lớp 5, không có trình độ gì về y dược. Để có tiền, Sáng bàn bạc với 4 đối tượng khác về việc mua cây thuốc nam rẻ tiền rồi lừa đảo là “thần dược” để bán cho người bệnh với giá cao.

Ngày 13/3, Sáng mua 0,5 kg thân cây thuốc từ một người bán hàng rong với giá 130 nghìn đồng rồi bảo đồng bọn đến Bệnh viện K tìm “con mồi”.

Thấy bà H., cả nhóm lên kế hoạch lừa đảo để bán cho bà thang thuốc lên tới 25 triệu đồng.

Tuy nhiên, vì không mang theo nhiều tiền, bà H. đã đưa trước cho Sáng 6,2 triệu đồng, đồng thời gọi điện thoại cho người nhà mang số tiền còn thiếu tới trả.

Bà H. gọi con trai mang tiền đến. Khi Sáng đang nhận số tiền gần 20 triệu đồng từ tay bà H. thì bị cảnh sát bắt tại trận.

Tại cơ quan công an, Sáng cho hay chính bản thân mình cũng không biết gì về số thuốc đã mua nhưng đối tượng vẫn tự tin quảng cáo về những tác dụng "trên trời" nhằm lừa người bệnh.

Video: Nữ sinh viên tự thú thủ đoạn "móc túi" người thân

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn