Mourinho căm thù Liverpool tới mức nào?

Thể thaoThứ Sáu, 14/10/2016 16:31:00 +07:00

Man Utd may mắn khi sở hữu Jose Mourinho, người căm thù Liverpool và sẽ nối dài sự đối đầu giữa 2 thế lực này qua từng câu nói.

Về màn ăn mừng ở chung kết Cúp Liên đoàn 2005:

"Tôi không bao giờ hối hận. Điều duy nhất tôi hiểu là khi ở Anh, tôi phải cố gắng thích nghi với quốc gia này và tôi tôn trọng điều đó. Tôi tôn trọng những CĐV Liverpool và hành động đưa ngón tay lên miệng không dành cho họ, mà là cho truyền thông Anh".

Màn ăn mừng nổi tiếng của Mourinho

Màn ăn mừng nổi tiếng của Mourinho

Về "bàn thắng ma" của Luis Garcia năm 2005:

"Bạn có thể nói trọng tài biên đã ghi bàn thắng đó. Đó là bàn thắng đến từ mặt trăng hoặc các khán đài Anfield".

Về "sự tiêu cực" của Liverpool ở bán kết Champions League 2004/05:

"Đội bóng hay hơn đã thua. Sau khi có bàn thắng thì chỉ một đội chơi bóng. Đội còn lại phòng ngự trong cả trận".

Mourinho và Benitez đối đầu nhau rất nhiều

Mourinho và Benitez đối đầu nhau rất nhiều

Về số lượng bình luận viên đến từ Liverpool:

"Rất nhiều người trên TV nhưng không có ai đến từ Chelsea. Còn Liverpool? Carragher, Thompson, Redknapp, Lawrenson, Hansen. Chúng tôi chả có ai. Khi tôi nghỉ hưu, năm 75 tuổi, tôi sẽ trở thành bình luận viên để bảo vệ Chelsea trên TV".

Về trận thua Liverpool tại bán kết FA Cup năm 2006:

"Đội chơi hay hơn đã thắng à? Tôi không nghĩ vậy".

Chọc ngoáy kỷ lục về số danh hiệu vô địch Anh của Liverpool:

"Tại giải Ngoại hạng, Liverpool không bao giờ có cơ hội. Trong một trận đấu thì may ra họ có thể gây bất ngờ cho tôi. Nhưng tại giải quốc nội, khoảng cách giữa 2 đội là 45 điểm trong 2 mùa qua".

Mourinho không ngán các CĐV Liverpool

Mourinho không ngán các CĐV Liverpool

Hủy hoại chức vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool năm 2004:

"Tôi có cảm giác ngày hôm đó họ đã chuẩn bị sẵn cho lễ ăn mừng. Vì thế tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng chúng tôi sẽ trở thành những thằng hề. Liverpool muốn biến chúng tôi thành những thằng hề trong rạp xiếc. Nhưng rạp xiếc là đây, nơi Liverpool nghĩ họ là nhà vô địch".

Về việc BLV Jamie Redknapp chỉ trích Diego Costa:

 
Có lẽ các bạn đã bị ảnh hưởng quá nhiều khi xem TV, nơi có thằng ngu nói rằng Costa là tên tội phạm

"Có lẽ các bạn đã bị ảnh hưởng quá nhiều khi xem TV, nơi có thằng ngu nói rằng Costa là tên tội phạm".

"Chúng tôi biết các BLV yêu quý Chelsea và tôi như thế nào. Khi họ ở đó, họ được trả tiền, rất nhiều tiền, nhiều hơn rất nhiều HLV phải đặt mông suốt 90 phút mỗi tuần trên ghế chỉ đạo.

Còn họ có những chỗ ngồi đẹp, rất nhiều tiền và không áp lực. Họ luôn luôn đúng, không bao giờ thua, luôn chiến thắng và họ vẫn rất công bằng".

Về Brendan Rodgers:

"Chúng tôi là những người hoàn toàn khác nhau. Ông ta làm việc với tôi tại Chelsea. Tôi không rõ ông ta có học được gì từ tôi không?".

Mourinho không ưa Rodgers

Mourinho không ưa Rodgers

Về vợ Rafa Benitez:

"Đội bóng duy nhất mà chồng bà ta thay thế tôi là Inter. Nơi chỉ cần 6 tháng để ông ta phá hoại đội bóng tốt nhất châu Âu thời điểm đó. Khi mà bà ta nói về tôi, tôi nghĩ quý bà đó nên tiết kiệm thời gian. Và nếu bà ta quan tâm nhiều hơn đến vấn đề ăn kiêng của chồng mình, bà ấy sẽ có ít thời gian hơn để nói về tôi".

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Chuyên đề: Jose Mourinho
Bình luận
vtcnews.vn