Một giảng viên đại học hẹn ngày để chết

Giáo dụcThứ Tư, 12/09/2012 07:47:00 +07:00

(VTC News) - Đối với ông Nagui Morcos, cái chết dường như còn dễ chịu hơn là việc phải chịu đựng những vết thương do một căn bệnh mang lại.

(VTC News) - Đối với ông Nagui Morcos, cái chết dường như còn dễ chịu hơn là việc phải chịu đựng những vết thương do một căn bệnh mang lại.

 
Hãng thông tấn Toronto Star gần đây phát hiện và đưa tin: "Nhằm tránh những tổn thương gây hủy hoại cơ thể từ căn bệnh nan y đang mắc phải, một giảng viên đại học tại thành phố Toronto (Canada) đã quyết định hẹn ngày để chết bằng cách gửi một tờ đơn đến Hội đồng thành phố, nhờ giúp đỡ để "ra đi" sớm trước khi quá muộn".


Được biết, ông Nagui Morcos (vị giảng viên kể trên) đã chọn ngày 22/4/2012 là ngày kết thúc cuộc đời của mình, khi ông bước sang tuổi 54.

Trong tờ đơn, ông đã chia sẻ: "Kết thúc cuộc đời sớm trước khi không thể chịu đựng được đau đớn là một sự lựa chọn thích hợp cho tôi".

Tờ báo trên cũng tiết lộ thêm rằng, căn bệnh mà ông Morcos mắc phải có tên là Huntington, hay còn gọi là bệnh múa giật Huntington, đây là một căn bệnh nan y có tính di truyền, trong đó các tế bào thần kinh ở một phần của não bộ bị đào thải hoặc thoái hóa.

Hành động hẹn ngày chết của vị giảng viên "đặc biệt" này được cho là có liên quan đến cái chết của người cha quá cố của ông, cũng là một nạn nhân của căn bệnh Huntington.

Theo đó, vào năm 1988, khi chứng kiến cảnh cha mình bị hành hạ bởi căn bệnh quái ác dẫn đến cái chết này, ông Morcos đã bị ám ảnh kể từ đó cho đến trước khi ông qua đời.

Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn