Một cái nhìn đểu, 12 năm tù và 45% thương tật

Pháp luậtThứ Sáu, 02/04/2010 01:26:00 +07:00

(VTC News) - Cùng bạn gái ra quầy internet tính tiền, Cường thấy “ngứa mắt” vì cho rằng mình bị nhìn đểu nên rút dao đâm vào ngực của Long.

(VTC News) - Đang cùng bạn gái ra quầy internet tính tiền, Cường thấy “ngứa mắt” vì cho rằng mình bị nhìn đểu nên rút dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm vào ngực của Long, đang đứng gần đấy rồi ung dung bỏ ra ngoài, mặc cho mọi người vây bắt.


Ngày 1/4, TAND tỉnh TT.Huế xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị can Lê Văn Cường về tội giết người xảy ra vào ngày 6/4/2009 tại phường Phú Hậu.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút, Lê Văn Cường đi bộ từ nhà ra quán Internet của chị Lê Thị Kim Liên ở khu chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hiệp để chat. Tại đây Cường gặp bạn gái là Thái Thị Ánh Nguyệt nên vào ngồi cùng bàn với Nguyệt.

Bị cáo Cường trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án 

Khoảng 1 tiếng sau hai người ra quầy thanh toán. Trong lúc chờ tính tiền, Cường thấy Đoàn Hữu Long, Hà Văn Thành, Hà Văn Hòa nhìn về phía mình nên cho rằng chúng hỗn láo. Cường rút con dao bấm đã thủ sẵn trong người đi tới bảo Long: “Mày nhìn tao hả?”. Vừa nói, Cường vừa dùng tay trái đánh mạnh vào đầu, tay phải đâm dao vào ngực Long. Gây án xong, Cường ung dung bỏ đi và bị mọi người rượt đuổi vây bắt.

Sau nhát dao của Cường, Long gục xuống đất và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện TW Huế. Theo kết quả của Trung tâm pháp y tỉnh TT. Huế, Đoàn Hữu Long bị tỷ lệ thương tật 45%.

Ngày 7/4/2009 Cường ra đầu thú và khai nhận tất cả những hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và thái độ khai báo của Cường, TAND TT.Huế tuyên phạt Lê Văn Cường (SN 1989, trú tại phường Phú Hiệp, TP.Huế) 12 năm tù giam về tội giết người.





Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn