Một bảo vệ bị đánh thừa sống thiếu chết ngay trong sân trường

Pháp luậtThứ Sáu, 31/03/2017 16:30:00 +07:00

Một bảo vệ đang ở trong sân Trường THCS An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ bị 3 đối tượng lạ mặt xông vào đánh thừa sống thiếu chết.

Liên quan đến vụ một bảo vệ bị hành hung trong sân trường, ngày 31/3, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án.

Tại đây, tòa bác đơn kháng cáo, tuyên phạt Vòng Dậu Lục (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) 18 năm tù, Phạm Hoàng Tuấn (22 tuổi, ngụ TP.HCM) 16 năm tù cùng về tội "giết người". Trước đó, bản án sơ thẩm còn tuyên phạt Đỗ Anh Pha (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) 10 năm tù. 

Ngày 21/10/2015, sau khi nhậu, Lục, Pha, Tuấn rủ nhau đến quán bida tại ấp 2, xã An Phước để chơi. Đến nơi nhóm Lục gặp em vợ của Tuấn là Nguyễn Thị Thanh Trúc kể bị nhóm học sinh Trường THCS An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) trêu ghẹo, Lục liền kêu cả nhóm cùng đi lên trường xem sao.

17

 Hai bị cáo Tuấn và Lục sau phiên xử.

Khi đến trường, gặp anh Lê Minh Chánh (34 tuổi, là bảo vệ trường) Lục liền hỏi "học sinh lớp 9 về chưa?" Anh Chánh trả lời "đã về hết rồi" nên Lục quay xe chở Pha ra phía cổng trường.

Tuy nhiên, ra đến cổng trường, Pha xuống xe rồi quay trở vào hỏi anh Chánh một lần nữa. Anh Chánh hỏi Pha vào kiếm ai. Cho rằng anh Chánh hỏi móc mình, Pha chửi tục rồi xông vào đánh.

Anh Chánh bỏ chạy liền Pha đuổi theo. Lục và Tuấn cũng xuống xe lấy nón bảo hiểm và cán cuốc bằng tre đuổi theo đánh anh Chánh. Sau khi đuổi kịp, cả ba đã sử dụng hung khí mang theo đâm, đánh đập nạn nhân gây thương tích đến 85%. 

Video: Truy xét 40 côn đồ đập phá trụ sở công an giải vây cho đồng bọn

(Nguồn: Công an nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn