Méo mặt trả hoá đơn viện phí tiền tỷ cho ôsin

Sức khỏeThứ Tư, 09/10/2013 11:29:00 +07:00

(VTC News) - Bị phản ứng thuốc sau khi trị chứng đau răng, nữ giúp việc này đã mắc phải căn bệnh da nghiêm trọng. (Hùng Phú)

Trong lúc đang chăm sóc chồng tại bệnh viện, cô Jameela Bee Mohd, sống tại Singapore, tá hoả khi nghe tin người giúp việc bị hội chứng Hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN).

Trong lúc đang chăm sóc chồng tại bệnh viện, cô Jameela Bee Mohd, sống tại Singapore, tá hoả khi nghe tin người giúp việc bị hội chứng Hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN).

Đây là một căn bệnh hiếm về da đe doạ tính mạng, được gây ra do phản ứng với thuốc. Trong ảnh là người giúp việc 26 tuổi, Nur Umaroh. Căn bệnh xuất hiện sau khi chị Nur tìm cách chữa chứng đau răng hồi tháng 4 vừa qua.

Đây là một căn bệnh hiếm về da đe doạ tính mạng, được gây ra do phản ứng với thuốc. Trong ảnh là người giúp việc 26 tuổi, Nur Umaroh. Căn bệnh xuất hiện sau khi chị Nur tìm cách chữa chứng đau răng hồi tháng 4 vừa qua.

Một vài ngày sau, người giúp việc này được chủ nhà đưa đến chữa trị tại phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Singapore General trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Một vài ngày sau, người giúp việc này được chủ nhà đưa đến chữa trị tại phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Singapore General trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Hơn 1 tháng nằm viện điều trị, chị Nur được xuất viện và trở về nhà. Tuy nhiên, hậu quả của chị để lại là một tờ hoá đơn viện phí lên tới 93,000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) dành cho cô Jameela Bee Mohd, người chủ nhà.

Hơn 1 tháng nằm viện điều trị, chị Nur được xuất viện và trở về nhà. Tuy nhiên, hậu quả của chị để lại là một tờ hoá đơn viện phí lên tới 93,000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) dành cho cô Jameela Bee Mohd, người chủ nhà.

Trước đó, nhờ có mua bảo hiểm cho người lao động khi cô Jameela thuê chị Nur vào hồi tháng 1, nên số tiền viện phí đã giảm đi 15,000 USD.

Trước đó, nhờ có mua bảo hiểm cho người lao động khi cô Jameela thuê chị Nur vào hồi tháng 1, nên số tiền viện phí đã giảm đi 15,000 USD.

Tuy nhiên, với số tiền còn lại, bà chủ Jameela lo lắng sẽ không trả nổi. Cô nói, tôi đang tìm mọi cách để thanh toán hoá đơn cho Nur, bệnh viện gần đây có đề nghị cho phép tôi chi trả từng phần.

Tuy nhiên, với số tiền còn lại, bà chủ Jameela lo lắng sẽ không trả nổi. Cô nói, tôi đang tìm mọi cách để thanh toán hoá đơn cho Nur, bệnh viện gần đây có đề nghị cho phép tôi chi trả từng phần.

Được biết, bà chủ Jameela hiện đang cùng chồng điều hành một công ty về tang lễ, cô có hai người con, bé trai 4 tuổi và bé gái 12 tuổi.

Được biết, bà chủ Jameela hiện đang cùng chồng điều hành một công ty về tang lễ, cô có hai người con, bé trai 4 tuổi và bé gái 12 tuổi.

Theo tiết lộ, sau khi xuất viện, người giúp việc đã gọi điện cho bà chủ và xin lỗi vì những rắc rối gần đây. Tuy nhiên, bà chủ nói rằng đó là một tai nạn, căn bệnh không ai mong muốn.

Theo tiết lộ, sau khi xuất viện, người giúp việc đã gọi điện cho bà chủ và xin lỗi vì những rắc rối gần đây. Tuy nhiên, bà chủ nói rằng đó là một tai nạn, căn bệnh không ai mong muốn.

Tôi vẫn không hiểu tại sao hoá đơn viện phí lại quá cao như vậy, cô Jameela trả lời phỏng vấn báo chí.

Tôi vẫn không hiểu tại sao hoá đơn viện phí lại quá cao như vậy, cô Jameela trả lời phỏng vấn báo chí.

Bình luận
vtcnews.vn