Mang theo chăn chiếu, bánh mì, mắc màn để đòi nợ

Pháp luậtThứ Sáu, 11/03/2016 12:45:00 +07:00

Không đòi được 380 triệu đồng, Tiến cùng đồng bọn mang theo chăn chiếu, gối, bánh mì, nước uống tới nhà con nợ để... ăn vạ.

Không đòi được 380 triệu đồng, Tiến cùng đồng bọn mang theo chăn chiếu, gối, bánh mì, nước uống tới nhà con nợ để... ăn vạ.

Nguyễn Xuân Phúc (25 tuổi), Lương Văn Dũng (26 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (24 tuổi) đang bị Công an thành phố Vinh tạm giữ hình sự về tội Xâm phạm chỗ ở người khác.
Chăn chiếu nhóm của Phúc mang tới nằm ăn vạ để đòi nợ. Ảnh: Hải Bình.
Chăn chiếu nhóm của Phúc mang tới nằm ăn vạ để đòi nợ. Ảnh: Hải Bình. 
Ngày 11/3, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, sáng 4/3, Phúc, Dũng và Tiến chở nhau bằng xe máy mang theo chăn chiếu, gối, bánh mì, nước uống... tới nhà Nguyễn Văn Tuấn ở phường Đội Cung đòi số nợ gần 380 triệu đồng.

Tuấn không có nhà, điện thoại tắt nguồn không thể liên lạc, nhóm của Phúc đã "nằm ăn vạ" trong phòng khách, gây sức ép với người thân của con nợ.

Đêm cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Phúc (bố Tuấn) yêu cầu nhóm đòi nợ ra khỏi nhà để mình đi ngủ nhưng bị từ chối. Gia chủ trình báo cảnh sát, nhóm "ăn vạ" bị bắt ngay sau đó.

Khai với cơ quan điều tra, Phúc cho biết đầu tháng 2, anh Tuấn đã vay mình số tiền trên nhưng quá hẹn không thanh toán và lẩn tránh. Hiện giấy biên nhận vay nợ có chữ ký của anh Tuấn đã được cảnh sát thu lại.

Video: Đi đòi nợ bị đánh hội đồng phải nhập viện tâm thần
Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn