Man Utd-Tottenham: Quà sinh nhật tặng Sir Alex Ferguson

Thể thaoThứ Tư, 01/01/2014 09:08:00 +07:00

Trận Man United – Tottenham diễn ra vào ngày đầu năm mới là dịp tốt để HLV David Moyes và Man United tặng quà sinh nhật lần thứ 72 cho Sir Alex Ferguson.

Trận Man United – Tottenham diễn ra vào ngày đầu năm mới là dịp tốt để HLV David Moyes và Man United tặng quà sinh nhật lần thứ 72 cho Sir Alex Ferguson.

Man United vẫn của Sir Alex

7 tháng từ ngày Sir Alex bất ngờ tuyên bố giải nghệ, Man United vẫn là của ông. David Moyes lúng túng tiếp nhận di sản HLV huyền thoại ấy để lại, gặp đủ vấn đề và đến giờ vẫn chưa thoát ra: Chuyện mất niềm tin trên thị trường chuyển nhượng. Chuyện bắt chước hay không bắt chước cách Sir Alex đã làm. Chuyện rắc rối với các cá nhân giàu cá tính trong đội, đặc biệt với Wayne Rooney. Rooney đã suýt ra đi hồi mùa Hè vì thiếu tin tưởng David Moyes và không tin anh được đá tiền đạo.
MU vẫn đi trên con đường của Sir Alex
 MU vẫn đi trên con đường của Sir Alex?

Những thành công của David Moyes đến giờ gần như hoàn toàn theo cách Sir Alex trước kia. Ví dụ như trận thắng Aston Villa: Ông Moyes kéo Rooney xuống chơi tiền vệ trung tâm, để Man United đá 4-4-2 hệt như mùa giải 2009-10 mà Sir Alex từng làm.

Ông Moyes nói sau trận thắng Norwich rằng “chẳng có gì phải hét tướng lên vì chuyện này” (Man United thắng 4 trận liên tiếp và bất bại trận thứ 11 trên sân khách), nhưng trước giai đoạn đạt kết quả tốt này, CĐV Man United thực sự đã phải gầm tên Sir Alex sau khi Man United thua Everton lần đầu trên sân nhà sau 21 năm, và lần đầu sau 11 năm, thua 2 trận sân nhà liên tiếp. Họ đòi sa thải David Moyes.

Chỉ tạo dấu ấn nhờ cầu thủ mới?


Những gì đã diễn ra trong lượt đi mùa giải cho thấy rằng, David Moyes không thể tạo ra sự đột phá về chiến thuật, vì thực sự ông không phải mẫu chiến thuật gia giàu ý tưởng, nhưng ông Moyes có thể làm thay đổi các cá nhân.
 
Danny Welbeck đã ghi 4 bàn mùa này, thành tích rất tiến bộ so với thành tích chỉ ghi 2 bàn mùa trước. Welbeck đang đá rất tự tin, và ông Moyes vừa tự tin đặt mục tiêu 20 bàn trong mùa thách thức cầu thủ trẻ. Ashley Young và Tom Cleverley cũng tiến bộ khá rõ, dù chưa duy trì tính liên tục.


MU sẽ không gục ngã trước Tottenham trong ngày đầu năm mới?

Cá nhân mà David Moyes kỳ vọng sẽ giúp ông tạo dấu ấn lên Man United, Marouane Fellaini, đến giờ vẫn chưa đạt phong độ cao nhất ở đội bóng mới. Nên ông Moyes đang thực sự cần những cầu thủ thuộc gu của ông, do ông lựa chọn kỹ càng để làm điều ông muốn.

Khi ở Everton, CLB dành cho ông Moyes riêng một căn phòng màu trắng bí mật, ghi tên khoảng 1000 cầu thủ ở mọi vị trí mà CLB theo dõi. Ông theo dõi các cầu thủ này trong suốt một khoảng thời gian dài, và chỉ đến khi cảm thấy cần thiết mới đưa ra quyết định hỏi mua.

Nhược điểm (và cả ưu điểm) của David Moyes là việc ông khá kỹ tính trong trả giá. Chính vì đặc điểm này mà Everton trước kia từng mua hụt Riquelme và Momo Sissoko. Man United cũng vuột mất Thiago Alcantara trong mùa Hè vào tay Bayern Munich vì chuyện giá cả. Sau đó họ không thuyết phục được Cesc Fabregas, và cuối cùng mua Fellaini với giá đắt đỏ: 27 triệu bảng. Thương vụ cập rập đó, cũng không mang đặc tính David Moyes nốt.

Trận gặp Tottenham, đội bóng thua Sir Alex đến 34 lần trong 54 lần gặp mặt tại giải ngoại hạng, diễn ra 1 ngày sau sinh nhật thứ 72 của Sir Alex, được hy vọng là một trong những trận cuối cùng David Moyes còn phải dựa vào những ý tưởng của Sir Alex, và hoàn toàn chỉ sử dụng người của Sir Alex.

Hy vọng ông Moyes đã theo dõi được ai đó trong “căn phòng bí mật” mới của ông, và mang về Man United những gương mặt mới. Có lẽ chỉ những tân binh mới làm phai nhạt dấu ấn Sir Alex ở đây.

Đội hình dự kiến:

Man United: De Gea – Smalling, Vidic, Evans, Evra – Cleverley, Carrick – Young, Rooney, Kagawa – Welbeck.

Tottenham: Lloris – Walker, Dawson, Chiriches, Rose – Lennon, Paulinho, Dembele, Eriksen – Adebayor, Soldado.

Dự đoán: 3-1

Theo TTVH

Bình luận
vtcnews.vn