Lừa bạn thân vay giúp 300 triệu đồng rồi bỏ trốn suốt 10 năm

Pháp luậtThứ Bảy, 07/10/2017 06:01:00 +07:00

Sau khi lừa bạn thân vay giúp 300 triệu đồng để trả nợ, Quỳnh đã ôm tiền bỏ trốn suốt 10 năm.

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa di lý đối tượng Nguyễn Trúc Quỳnh (trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từ TP.HCM về Đà Nẵng để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Quỳnh và Nguyễn Thị Linh (cùng 46 tuổi) là bạn thân từ thời học THCS ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Do chồng đi làm xa, Quỳnh ở nhà nội trợ, nuôi con nhỏ nên hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên mượn tiền của Linh để trang trải. Tuy nhiên, khi chồng gửi tiền về Quỳnh đều trả rất sòng phẳng nên chiếm được lòng tin tuyệt đối của Linh.

22343733_1233271790149680_316777683_o

 Đối tượng Nguyễn Trúc Quỳnh. (Ảnh: CTV)

Năm 2006, Linh và Quỳnh thỏa thuận cùng góp 300 triệu đồng để xây phòng trọ trên đất của Quỳnh ở xã Hòa Ninh để cho thuê. Tuy nhiên, do gặp bão nên nhà trọ hư hỏng nặng, sau đó Quỳnh bị chủ nợ truy gắt.

Nghe Quỳnh dọa sẽ ôm con tự tử, sợ bạn nghĩ quẫn, Linh đành vay 300 triệu đồng để giúp bạn trả nợ. Tuy nhiên, sau đó Quỳnh dắt 2 con nhỏ bỏ trốn vào Sài Gòn rồi về TP Biên Hòa (Đồng Nai) để làm thuê.

Để tránh bị lộ, Quỳnh sửa giảm 6 tuổi trong CMND để xin việc, mỗi nơi Quỳnh chỉ làm vài tháng rồi nhảy việc, chuyển trọ, cắt đứt liên lạc với gia đình, ngay cả ngày cha mất Quỳnh cũng không dám về vì sợ bị bắt.

Mặc dù đã xác định Quỳnh đang làm công nhân ở phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) nhưng vì khu vực có đến hàng chục nghìn công nhân lưu trú nên công tác bắt giữ “nữ quái” gặp rất nhiều khó khăn.

Video: Nữ quái giả danh công an lừa đảo hàng chục triệu đồng

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn