Lời thú tội của 'yêu râu xanh' 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi

Thời sựThứ Tư, 15/03/2017 12:12:00 +07:00

Đã gần 2 năm kể từ khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Danh Vĩnh (79 tuổi) tội “Hiếp dâm trẻ em”, nhưng đến nay, hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Suốt 2 năm qua, anh M. (bố cháu N., ở Ba Vì, Hà Nội) cầm đơn đi gõ cửa các cơ quan chức năng để đòi lại công lý cho con gái 3 tuổi bị xâm hại tình dục.

Kẻ đã gây ra tội ác tày trời cho con gái anh là Nguyễn Danh Vĩnh - hàng xóm, người đáng tuổi cha chú mà anh M. vẫn kính trọng.

Ngày 8/12/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Danh Vĩnh (SN 1938, tại Ba Vì, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm trẻ em". Nhưng không hiểu vì sao, đến nay tên “yêu râu xanh” này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Video: Bố đau đớn kể chuyện con gái 3 tuổi bị ông hàng xóm 79 tuổi xâm hại tình dục

Trong bản tường trình sự việc do chính Vĩnh tự tay viết, hắn thuật lại hành vi bỉ ổi đã gây ra với cháu N. (3 tuổi).

Được sự đồng ý của anh M., VTC News xin công bố lá đơn tường trình của “yêu râu xanh” Nguyễn Danh Vĩnh để thấy được những hành vi đốn mạt của lão già đồi bại.

“Sáng 5/10/2015

Lúc 7 giờ kém 15 phút, cháu N. sang nhà tôi chơi, trong lúc cháu xin nước uống, mở tủ lạnh thì nước đông cứng nên tôi tìm búa đập chai. Nhưng 2 chai nước đông cứng không uống được, tôi bảo cháu là để ông tìm búa đập cho cháu, tôi và cháu lên tầng 2.

Tôi dỗ cháu là để ông cho cháu cầm xxx (cơ quan sinh dục nam - PV) của ông nhé thì cháu không nghe. Sau tôi dỗ cháu là để ông cho xxx thì cháu gật đầu. Tôi kéo quần cháu ra và kéo quần của tôi...

Sau đó, cháu có cầm con gấu ném vào tôi thì tôi bảo cháu là để ông cho xxx vào nhé thì cháu lắc đầu. Ngay lúc đó, tôi kéo quần xuống...thì cháu không nghe và đi xuống cầu thang. Tôi sợ cháu khóc, bảo cháu đi về để ông đóng cửa và tôi đi ra trông cửa hàng cho con tôi.

Nội dung trình bày là có thật, tôi xin lỗi gia đình và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”.

anh-hiep-dam

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam) 

Sau khi ông Vĩnh tự tay viết đơn thuật lại hành vi bỉ ổi, mặc dù rất đau đớn nhưng do lo sợ định kiến của xã hội, lo sợ tương lai con gái sẽ bị ảnh hưởng nên anh M. yêu cầu gia đình ông Vĩnh phải sang xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình họ không những không sang mà còn thách thức gia đình anh.

Sau đó, anh M. quyết định trình báo sự việc lên cơ quan công an. Kết luận giám định cho thấy cháu N. bị xâm hại tình dục. Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố ông Vĩnh tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Thế nhưng, bao nhiêu lần công an về làm việc là bấy nhiêu lần ông Vĩnh không hợp tác. Đến nay, ông ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Anh M. bức xúc, bằng chứng đã rõ ràng, quyết định khởi tố đã có nhưng không hiểu sao đến nay cơ quan công an chưa tiến hành bắt giữ đối tượng.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn