Lỡ nhìn "cảnh nóng" của đôi tình nhân, chủ nhà bị giết

Pháp luậtThứ Tư, 29/12/2010 09:04:00 +07:00

(VTC News) – Cho rằng chủ nhà trọ nhìn trộm "cảnh nóng" của mình với bạn gái, Nguyễn Quốc Trung đã gọi anh ruột và bạn đến đâm 2 anh em chủ nhà tới chết.

(VTC News) – Cho rằng chủ nhà trọ nhìn trộm "cảnh nóng" của mình với bạn gái, Nguyễn Quốc Trung đã gọi anh ruột và bạn đến đâm 2 anh em chủ nhà tới chết.

 
4 bị cáo tại phiên tòa (Ảnh Q.M) 


Ngày 29/12, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình Nguyễn Quốc Trung (SN 1974) và Vũ Công Tiến (SN 1979,  cùng tạm trú tại KP.4, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM về tội giết người. Nguyễn Văn Quang bị phạt 2 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1988) bị phạt 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Trung từng ngồi tù về tội trộm cắp tài sản, buôn bán ma túy. Trong thời gian thụ lý án tù, Trung được tha về địa phương để chữa bệnh HIV.

Thời gian này, Trung và bạn là Vũ Công Tiến đến thuê phòng nhà anh Nguyễn Văn Điệp (phường An Phú Đông, quận 12) để trọ. Ngày 6/7/2009, Trung và Tiến tổ chức nhậu tại phòng trọ, cùng nhậu có Nguyễn Thị Hồng Nhung (bạn gái Trung) và Nguyễn Văn Quang (anh ruột Trung).

Nhậu đến 22h cùng ngày, thấy anh trai đã say, Trung nói Tiến lấy xe chở Quang về. Khi chỉ còn lại Trung với Nhung trong phòng, Trung đã ôm hôn người yêu thắm thiết. Đi ngang qua, thấy cảnh “nóng” trên, anh Điệp – chủ nhà trọ liền đứng nhìn. Nghĩ rằng anh Điệp đã cố ý xúc phạm chuyện riêng tư của mình nên Trung rất bực tức.

Đúng lúc, Tiến vừa về đến phòng trọ, Trung gọi điện bảo anh trai quay lại để xử lý chủ nhà trọ, đồng thời giơ tay đấm thẳng vào mặt anh Điệp.

Thấy sự việc phức tập, vợ anh Điệp đến khuyên ngăn mọi người về nhà ngủ, có chuyện gì sáng mai nói. Lúc này anh Nguyễn Văn Hương (em trai anh Điệp) chạy ra can ngăn cũng bị Tiến dùng tay đấm nhưng anh Hương né được. Liền lúc đó, Nguyễn Quốc Trung từ trong nhà chạy ra dùng dao đâm 13 nhát vào người anh Hương khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Thấy em trai bị đánh, anh Điệp cầm 2 chai bia xông vào đánh Trung và cũng bị đối tượng này dùng dao đâm 2 nhát vào bụng. Chưa hả giận, tên Tiến quay sang "đánh hôi" bằng cách đâm anh Điệp 6 nhát nữa. Sau khi gây án, Trung quay về nhà trọ đưa dao cho Nhung cất giấu rồi 3 tên Trung, Tiến, Quang cầm 3 mã tấu tiếp tục chạy sang đập phá nhà anh Điệp. Anh Điệp và anh Hương do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Đập phá hả hê, các đối tượng lên xe máy kéo nhau xuống Vũng Tàu lẩn trốn tại quán cà phê của vợ không hôn thú với Trung. Tại đây Trung đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, tên Tiến và Quang, Nhung cũng bị bắt ngay sau đó.

Trước đó, ngày 21/9/2010, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Trung, Vũ Công Tiến án tử hình về tội giết người, Nguyễn Văn Quang bị phạt 2 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Nhung (22 tuổi) bị phạt 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn