Lộ nguyên nhân thiếu nữ 14 tuổi bị đánh dã man

Pháp luậtThứ Bảy, 18/10/2014 07:48:00 +07:00

(VTC News) – Kẻ hành hung đã mang theo một cây gậy trước khi lẻn vào nhà và đánh dã man thiếu nữ 14 tuổi.

(VTC News) – Kẻ hành hung đã mang theo một cây gậy trước khi lẻn vào nhà và đánh dã man thiếu nữ 14 tuổi.

Như VTC News đã thông tin, Công an TP Thanh Hoá vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Văn (SN 1993, trú tại thôn 4 xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về việc hành hung dã man đối với em Đ T O. (14 tuổi, trú tại thôn 1, xã Thiệu Vân).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Công Văn khai nhận do chơi lô đề, cờ bạc, đối tượng đã lâm vào cảnh nợ nần và không có khả năng chi trả. Bởi vậy, Văn đã nảy sinh ý định đi trộm, cướp tài sản. 
 Vết máu kéo dài từ trong nhà ra tới cổng.
Tối 11/10, Văn đem theo một cây gậy gỗ dài hơn 1m lẻn vào nhà ông Nguyễn Hữu Lộc (ở cùng thôn) để trộm cắp. Tuy nhiên, Văn đã bị em O. (cháu họ ông Lộc tới ngủ để trông nhà giúp) phát hiện nên đối tượng đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu và mặt cho tới khi nạn nhân gục hẳn mới thôi. 
Gây án xong, Nguyễn Công Văn đã lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Tới đêm 16, rạng sáng 17/10, khi Văn chuẩn bị trốn sang Lào thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Trong khi đó, ông Đỗ Kế Thuấn (bố đẻ của nạn nhân Đ T O.) cho biết, tối 16/10 tại Bệnh viện Quân Y 108, em O. đã tỉnh lại được một lúc. Nạn nhân đã nhận ra được người nhà nhưng chưa thể nói chuyện được. Các bác sỹ tại bệnh viện cho biết, O. bị đa chấn thương, ảnh hưởng não.
 Đối tượng Nguyễn Công Văn.
Ông Thuấn cho biết thêm, trong thời gian ngắn ngủi tỉnh lại, gia đình có hỏi O. việc xảy ra tối 11/10 thì em có ra dấu hiệu với hàm ý có 2 kẻ vào nhà và em bị 1 tên trong số đó hành hung.
Trước đó, khoảng 22h00 tối 11/10, em Đ T O. được người thân phát hiện nằm gục trên vũng máu tại nhà ông Nguyễn Hữu Lộc, ở thôn 4, xã Thiệu Vân. 
Thông tin ban đầu cho thấy, hàng đêm, em Đ T O. và N T O. (SN 1990, em họ của Đ T O.) thường ngủ tại đây để trông nhà cho ông Lộc.
Tối 11/10, trước khi về nhà ông Lộc ngủ, 2 chị em rủ nhau đi uống nước tại một quán cách nhà khoảng hơn 400m. Một lát sau, Đ T O. đã lấy chìa khoá, mượn điện thoại của N T O. và đi về trước. Khoảng 20 phút sau đó, N T O. về nhà thì hốt hoảng nhìn thấy Đ T O. nằm gục dưới sân, người đầy máu. 
Ngay lập tức, em N T O. đã la hét và cầu cứu mọi người đến để đưa em Đ T O. đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tại hiện trường, có vết máu ở cả vị trí nơi nạn nhân nằm gục ngoài sân và cả chiếc giường, bức tường phía trong nhà. 
VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn