Lộ diện lý do nữ sinh đánh bài cởi áo

Thời sựThứ Tư, 28/04/2010 04:58:00 +07:00

(VTC News) - "Tại sao khi biết sự việc đó là xấu nhưng em vẫn tiếp tục ngồi đánh bài?", T.A trả lời với giọng sợ sệt: “Nếu không tham gia em rất sợ bị… đánh”!

(VTC News) - Thầy giáo Phạm Vương Tấn, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi, có mặt trong buổi nói chuyện giữa phóng viên với T.A, hỏi: "Tại sao khi biết sự việc đó là xấu nhưng em vẫn tiếp tục ngồi đánh bài?". T.A trả lời với giọng sợ sệt: “Nếu không tham gia, em rất sợ bị… đánh”.

Mấy ngày nay, cộng đồng mạng lại xôn xao về một clip liên quan đến các nữ sinh trung học, nhưng thay vì là "tra tấn" nhau thì lần này là... đánh bài cởi áo! Từ thông tin trên một số diễn đàn và qua phù hiệu trên áo của nữ sinh trên clip, phóng viên VTC News xác định nhân vật chính trong clip "Đánh bài cởi cúc áo giữa lớp học" là học sinh N.T.A, trường PTTH Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội.

Trao đổi trực tiếp với T.A, nữ sinh này cho biết sự việc xảy ra vào một buổi ra chơi vào tháng 11/2009. Ban đầu T.A được rủ chơi đánh bài "ba cây" cùng một số học sinh khác mà không nghĩ rằng "hình phạt" cho người thua cuộc là... cởi cúc áo. Thậm chí khi chơi mọi người cùng chơi đề nghị  "ai thua sẽ phải cởi cúc áo", T.A vẫn nghĩ các bạn nói đùa nên vẫn tham gia. Nhưng khi thua, T.A bị mọi người "ép” phải cởi cúc áo thật. Cho rằng sự việc không đến mức bị quay clip rồi tung lên mạng nên dù hơi xấu hổ em vẫn làm theo. Tuy vậy, T.A thừa nhận lúc đó cũng thấy có một số bạn cầm điện thoại ra để quay.

Cúc áo đã được mở sau những ván thua! (ảnh chụp từ clip)

Ngồi chơi bài trực tiếp với T.A còn có B.T.H.A, một số nữ sinh và một số nam sinh khác đứng ngoài “cổ vũ và khích lệ”. Nhưng sau khi chơi xong thì một số bạn quay clip nói rằng sẽ tung lên mạng vì T.A đã “nhìn đểu” một học sinh có tên là H trong một buổi học khác. Nhưng cho đến lúc này, T.A cũng không biết ai là người phát tán lên trên mạng, bởi khi đó có rất nhiều điện thoại được giơ lên để quay, chụp hình.

Thầy giáo Phạm Vương Tấn, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi, có mặt trong buổi nói chuyện của  phóng viên với T.A, hỏi: "Tại sao khi biết sự việc đó là xấu nhưng em vẫn tiếp tục ngồi đánh bài?". T.A trả lời với giọng sợ sệt: “Nếu không tham gia em rất sợ bị… đánh!”.

Được biết, T.A có kết quả học tập đoạt loại khá nhưng hạnh kiểm chỉ đạt loại trung bình.

Thầy giáo Phạm Vương Tấn cho biết sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc và lập hội đồng kỷ luật những học sinh tham gia chơi bài hôm đó và tung clip lên mạng để làm gương cho những học sinh khác trong trường. Thầy Tấn cho rằng đây là một vụ việc xảy ra rất đáng tiếc và các giáo viên trong trường đều cảm thấy rất đau lòng khi trước đó nhà trường đã có những quy định cụ thể với những học sinh trong trường.

Qua tìm hiểu, PV VTC News ghi nhận một người có tên là "Trần Quốc Bách" với tên đăng nhập trên Youtube là quocbach225 đã đưa một trong những clip này lên mạng vào ngày 26/4/2010.

Dương Lãng Hoàng - Quỳnh Trang

Bạn suy nghĩ gì về sự việc nêu trên và lý do "sợ bị đánh" của T.A? Liệu nguyên nhân này có liên quan gì đến tình trạng bạo lực học đường gây chấn động trong xã hội thời gian qua? Nếu trong trường hợp mình bị "ép" như thế bạn sẽ xử sự như thế nào để sự việc đáng tiếc không đi quá xa? Hãy gửi chia sẻ với chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết? Gõ Tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn