Liên tiếp 2 vụ án mạng đau lòng vì rượu

Pháp luậtThứ Tư, 01/09/2010 06:37:00 +07:00

(VTC News) - Đang tức giận lại sẵn hơi men, Năng lao vào anh Bắc đánh tới tấp khiến anh này tử vong sau đó vài giờ vì dập lá lách, chảy máu nội tạng.

(VTC News) - Đang tức giận lại sẵn hơi men, Năng lao vào anh Bắc đánh tới tấp khiến anh này tử vong sau đó vài giờ vì dập lá lách, chảy máu nội tạng.

Khoảng 22 giờ ngày 28/8, Nguyễn Văn Năng (42 tuổi, thôn 16, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) về nhà vợ (trú cùng thôn, 2 người đã ly thân) đòi vào ngủ chung nhưng con riêng của vợ Năng không đồng ý vì đã quá khuya. Bực tức, Năng la ầm ĩ tại nhà này.

Nghe ồn ào phía nhà chị gái, anh Nguyễn Văn Bắc (34 tuổi) sống gần đó chạy sang. Gặp Bắc, Năng như tìm được chỗ trút giận nên đã lớn tiếng chửi rủa rồi xông vào anh Bắc đánh túi bụi.

Anh Bắc dù tỉnh táo nhưng trước một kẻ không biết đau vì bị kích thích bởi thần lưu linh nên chống trả không lại. Đang luống cuống, anh Bắc bị Năng đấm một cú thật mạnh vào bụng khiến anh tử vong sau đó ít giờ vì bị dập lá lách, chảy máu nội tạng.

Công an huyện Chư Sê đang củng cố hồ sơ để đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năng về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

* Trước đó, lúc 12 giờ ngày 27/8, trong một bụi cây ven đường thuộc thôn Tam Điệp (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai), người dân phát hiện một xác chết đã bốc mùi.

Qua xác minh, Đội CSĐT TPHS - Công an tỉnh Gia Lai xác định nhân thân của tử thi là anh Nguyễn Thanh Thuận (24 tuổi, quê tại tỉnh Bình Định), hiện đang làm rẫy thuê tại thôn Tam Điệp. Kết quả pháp y cho thấy, anh Thuận đã tử vong trước đó 4 ngày vì một vết đâm thấu tim bằng vật sắc, nhọn.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an thấy nổi lên đối tượng Trần Minh Quý (18 tuổi, trú tại thôn 5, xã Hneng, huyện Đak Đoa, Gia Lai), Quý nhanh chóng được mời về trụ sở Công an huyện Đak Đoa làm việc.

Tại cơ quan Công an, Quý nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào chiều ngày 23/8, y cùng bốn người bạn ở thị trấn Đak Đoa và nhóm bạn ở thôn Tam Điệp tổ chức đánh chén tại rẫy anh Thuận đang ở.

Cuộc nhậu đang về cuối bỗng Lê Văn Mạnh (cùng nhóm với Quý từ thị trấn Đak Đoa vào) và Phan Cường (thôn Tam Điệp) xảy ra mâu thuẫn rồi xông vào đánh nhau.

Anh Thuận đã bỏ chạy ra đường khi vụ lộn xộn nổ ra, Quý thấy vậy liền đuổi theo, rút dao Thái Lan bọc sẵn trong người đâm một nhát vào ngực anh Thuận. Chạy thêm được một đoạn, Thuận đổ gục trong một bụi cây và tử vong.  

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn