Lật tẩy "lò" sản xuất mì chính giả ở Hà Nội

Kinh tếThứ Hai, 08/11/2010 02:07:00 +07:00

Bùi Đắc Chiến đi thu mua các loại mỳ chính không rõ nguồn gốc, không hạn sử dụng… về chia nhỏ, đóng gói vào các túi nilon làm giả mì chính Ajinomoto và Miwon...

Từ tháng 9/2010, Bùi Đắc Chiến (31 tuổi) đi thu mua các loại mỳ chính không rõ nguồn gốc, không hạn sử dụng… trên thị trường với giá rẻ về chia nhỏ, đóng gói vào các túi nilon, làm giả mì chính Ajinomoto và Miwon bán kiếm lời. Còn hơn chục nghìn túi các loại, Chiến mua tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn.


Theo chỉ huy Đội 2.2 - Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội được biết: Khoảng tháng 8/2010, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Đội 2.2 phát hiện, tại các chợ đầu mối, một số cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện Chương Mỹ và Quốc Oai, bày bán một lượng lớn mì chính hiệu Ajinomoto và Miwon có dấu hiệu bị làm giả.


Nhận diện “ổ” mì chính giả


Bùi Đắc Chiến khai nhận toàn bộ quy trình sản xuất mì chính giả 
Để có căn cứ, các mẫu sản phẩm nghi vấn được trinh sát bí mật mang đi phân tích, mặt khác, cơ quan công an đã liên hệ, đề nghị cơ quan chống hàng giả - thuộc Công ty Ajnomoto Việt Nam phối hợp làm rõ nguồn gốc số mì chính trên. Qua giám định, đại điện Công ty Ajinomoto Việt Nam khẳng định: sản phẩm bột ngọt đóng gói trên là hàng giả, không phải sản phẩm do công ty sản xuất và bán tại thị trường Việt Nam.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, chỉ huy Đội 2.2 Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội đã đề xuất BCH phòng cho lập án đấu tranh làm rõ, bắt giữ số đối tượng sản xuất, buôn bán mì chính giả. Quá trình trinh sát, cơ quan công an nhanh chóng xác định, lượng mì chính giả trên được sản xuất, đóng gói tại nhà bà Nguyễn Thị Hương (SN 1963), trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Bí mật giám sát “lò” sản xuất này, cơ quan công an biết thêm, hàng tuần đều có các xe ôtô trọng tải lớn đến vận chuyển mì chính đi tiêu thụ, ngoài ra, một lượng lớn mì chính giả được “giao dịch” bằng xe máy.

Địa điểm “đổ” hàng thường là các chợ đầu mối, cửa hàng bách hóa lớn tại địa bàn hai huyện Chương Mỹ và Quốc Oai, cùng một số huyện thuộc tỉnh Hòa Bình. Đi sâu tìm hiểu, cơ quan công an xác định, chủ điều hành “ổ” sản xuất mì chính giả trên là Bùi Đắc Chiến (SN 1979) trú tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội - con rể bà Nguyễn Thị Hương... Sau hơn 2 tháng trinh sát, đầu tháng 11-2010, chỉ huy Đội 2.2 Phòng Cảnh sát môi trường đã lên kế hoạch phá án.

Đột kích

7h sáng ngày 6/11, mũi trinh sát theo dõi tại nhà bà Hương phát hiện, xe ôtô hiệu KIA BKS 33M-4263 đến bốc xếp hàng hóa tại “ổ” sản xuất mì chính. Khi chiếc xe vừa chuyển bánh, trinh sát Đội 2.2 Phòng Cảnh sát môi trường, phối hợp với Đội CSGT số 12; CAH Chương Mỹ đã yêu cầu lái xe dừng xe kiểm tra. Kiểm tra hàng hóa, lực lượng công an phát hiện trên xe vận chuyển 30 gói mì chính loại 400gam; 30 gói mỳ chính loại 200gam.

Chủ hàng là chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1989), trú tại Trung Hòa, Chương Mỹ thừa nhận: vừa mua số mì chính trên tại nhà bà Hương, trên đường vận chuyển đến xã Thông Lai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình tiêu thụ thì bị phát hiện. Tại thời điểm kiểm tra, chị Hường không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Kết hợp lời khai của chủ hàng, tài liệu thu thập được, tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát môi trường; Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội, CAH Chương Mỹ… lập tức thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Hương tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ. Tại thời điểm khám xét, lực lượng công an phát hiện hàng trăm túi mì chính nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon đã đóng gói, trọng lượng từ 200gam đến 1kg bày la liệt khắp nhà.

Theo tường trình của bà Hương, số mì chính, máy móc đóng gói trên của con rể bà là Bùi Đắc Chiến. Lâu nay, bà Hương cho con rể mượn 3 gian nhà ngang để làm nơi sang bao, đóng gói mì chính. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Bùi Đắc Chiến đã khai nhận hành vi của mình như sau: Khoảng tháng 9/2010, qua các mối quan hệ, biết trên thị trường tự do bán mì chính không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng… với giá rẻ, Chiến đã có ý định mua về chia nhỏ, đóng gói vào các túi nilon, làm giả mì chính Ajinomoto và Miwon bán kiếm lời.

Mỗi tháng, “nhà sản xuất” này tiêu thụ hết 5 bao tải mì chính, tổng trọng lượng khoảng 125kg. Sau khi đóng gói mì chính giả, anh ta tự đi chào hàng tại các chợ đầu mối, cửa hàng bách hóa lớn trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Về số bao bì, nhãn mác in giả, Chiến khai mua tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn.

Khai nhận với cơ quan công an, Chiến cho biết, hầu hết các đại lý bán mì chính của Chiến đều biết đó là mì chính giả nhưng nhắm mắt cho qua. Theo Chiến, các vỏ bao bì mì chính hiện được làm giả tinh vi, cập nhật các mẫu mới, hơn nữa, mì chính giả chủ yếu được tiêu thụ, bán tại các vùng nông thôn nên dễ dàng qua mặt người tiêu dùng. Ngoài mì chính giả, cơ quan công an bước đầu xác định, Chiến còn có hành làm giả đường tinh luyện của Công ty Mía đường Việt Nam. Hiện, toàn bộ lượng mì chính giả, đường tinh luyện đã được niêm phong để làm rõ nguồn gốc sản phẩm. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường, CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội điều tra làm rõ.


Theo An ninh thủ đô


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn